Không hiễu mấy triệu tiến sĩ Vn huấn luyện, và cấp bằng ra để "lộng kiếng" hay làm gì mà có mỗi cuốn sách dạy tập đọc cho mầm non mẫu giáo cũng không có khả năng soạn ra cho các em học, lại đi dịch ra từ sách của taù cộng như thế này. Thật là nhục ơi là nhục cho quốc thể VN, 4 ngàn năm văn hiến. Đề nghị toàn thể tiến sĩ giấy VN nên tự tữ chết mẹ cho rồi, sống chi cho chật đất, báo cô, ăn hại. Những thằng/con bưng bô, bắc cụ, chồn lùi cho đãng chồn lùi đâu hết rồi? Sao lên đây nói hay lắm mà, sao không giõi về soạn sách cho các em mầm non, chồi non học đi. Toàn là lũ ăn tục, nói phét, khoác lác, bỡi vậy mới có câu: LÁO NHƯ VẸM.
|