Thread
:
Ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam
View Single Post
03-08-2013
#
8
tcnt87
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Nov 2006
Posts: 2,047
Thanks: 110
Thanked 55 Times in 45 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power:
21
Quote:
Originally Posted by
icemansg07
Chuyện này xét cho cùng cũng chẳng có gì là lạ...Vì hầu hết 99% những người thành công lớn ớ VN hiện nay là con ông cháu cha ! Vì chỉ có tầng lớp này mới được xã hội CS cho đi du học hoặc những cơ hội làm ăn béo bở. Về nước thì tụi nó móc nối với nhau , nể mặt nhau để cùng "cai & trị" và hút hết máu dân đen...
1/ Nếu kg phải là con cán bộ lớn hoặc gốc gác bự thì thời điểm đó kg bao giờ được đi du học ớ Nga Xô(cũ)
2/ Nếu kg có gốc bự thì khi về nước kg thể thâu tóm được những công việc kinh doanh béo bở như KS , Nhà hàng , những điểm du lịch béo bở như Mũi né , VinPearl...
3/ Kg có gốc bự thì kg thể đuổi các trường học & các công ty khác ở Quận 1 ra để xây Building , Plaza....
4/ Kg có gốc bự thì kg thể huy động vốn ở các ngân hàng lớn ở VN với 1 số tiền lơ"n trong 1 thời gian ngắn được(theo tin các website khác )...& còn nhiều nữa...
Nói tóm lại là gốc thằng này rất bự(& chắc chắn là dân cá rô cây 100%)....co`n nếu kg thì 1 thời gian nữa nó sẽ chết như Nguyễn Gia Thiều , Trịnh Vĩnh Bình...
: )
:thankyou :
:thankyou :
:thankyou :
:ha fppy:
:hafppy :
:ha fppy:
tcnt87
View Public Profile
Find More Posts by tcnt87
Page generated in
0.04570
seconds with
9
queries