Khi Sergio Ramos phản lưới nhà, người Manchester tin rằng họ đang nắm giữ một chiếc vé cực lớn cho vòng tứ kết. Một lối chơi thuyết phục, khả năng cân bằng giữa các tuyến cực tốt. Người của năm nào Cristiano Ronaldo đã mờ nhạt trong cả hiệp 1 và 15 phút đầu của hiệp 2 ấy. Nhưng rồi sự nghiệt nghã của số phận đã quay về, khi Nani đã có một pha bóng cao chân không đáng có thì tất cả các Manucians đã sống trong sỡ hãi về kí ức của 3 năm trước. Và khi chiếc thẻ đỏ được rút lên, những người yêu quí sắc đỏ biết được rằng sự nghiệt nghã của số phận lại một lần nữa trở lại với họ...
Từ Bayern Munich
Cái khoảnh khắc mà Arjen Robben bắt vô lê sau đường chuyền của Franck Ribéry đã làm những Manucians có trái tim vững thép nhất cũng phải chết lặng. Người Manchester đã sống trong sung sướng và thăng hoa tới tột bậc khi ngay hiệp một nhờ sự tỏa sáng đôi cánh Luis Nani - Valencia mà chúng ta đã dẫn trước 3-0 và đặc biệt hơn bài toán hóa giải Franck Ribéry đã được thành công với con bài bí ẩn mang tên Rafael da Silva.
Nhưng rồi cuộc sống là như vậy, đôi khi nghiệt nghã một cách khó hiểu. Chiếc thẻ đỏ của Rafael da Silva đã phá tan đi tất cả, nó đã giáng một đòn tâm lý cực mạnh lên tâm trạng các cầu thủ. Người Munich đã dần lấy lại thế trận, họ biết mình phải làm gì trong cái thế trận mà số phận đã trao cho Munich cái lợi thế không thể nào thuận lợi hợn. Khi Arjen Robben ghi bàn thì chúng ta hiểu được rằng sự kinh nghiệm và cáo già của một Hùm xám đã đưa ra màn kết liễu không thể nào tàn nhẫn hơn với tất cả động viên Quỉ đỏ trên toàn thế giới...
 |
Chào nỗi đau, chào Champions League! Hẹn một ngày gần nhất chúng tôi sẽ quay trở lại. Ảnh: Internet.
|
Đến Real Madrid
Ba năm về trước và hiện tại, tất cả giống như một bộ phim mà kịch bản được thiết kế sẵn. Con bài bí ẩn mang đến trong trận lượt về của Sir Alex Ferguson mang cái tên Luis Nani, nhưng rồi cũng giống như Rafael da Silva khi số phận đã chọn họ làm điểm nhấn trong cái đêm điên rồ của ba năm về trước và trong trận đấu hôm nay. Khi Luis Nani rời sân trong sự phẫn nộ và uất ức của tất cả các cổ động viên trên Nhà hát cũa những giấc mơ thì những Manucians hiểu được rằng bóng đêm đen tối của 3 năm về trước đã quay về bao trùm lấy Old Trafford, Real Madrid cũng giống như Bayern Munich họ đủ bản lĩnh để hiểu được rằng lợi thế cực lớn ấy phải được tận dụng một cách triệt để.
Lo lắng, sợ hãi về một bàn thắng làm chết lặng các cổ động viên năm nào đã được vẽ ra, và rồi nó đã được hiện lên như những gì mà con người ta mường tượng. Màn kết liểu xoay chuyển cục diện trận đấu của Luka Modrić như Arjen Robben năm nào đã giúp cho Real Madrid chạm một tay vào tấm vé vào vòng tứ kết. Người Manchester đau đớn vì cái bóng ma của 3 năm về trước hiện ra, họ hiệu rằng việc thua trong một thế trận như thế này là quá ức chế đối với những gì họ được chứng kiến ở những phút trước đó.
Khi niềm tin là bất diệt
Chúng ta, những Manucians có thể vẫn đang đau đớn và bất lực trước cái kết quả khó nuốt trôi ấy. Nhưng rồi kết quả có bao nhiêu hay ra sao thì niềm tin bất diệt với United là không thay đổi. Hãy nhìn cái cảnh Luis Nani ngất trên đường biên ở 3 năm về trước khi đã chạy quá sức và cố gắng ở những phút ít ỏi còn lại thì những Manucians mới thêm yêu đội bóng và khâm phục các chàng trai mang trong mình sắc đỏ ấy hơn. Ngay hôm nay cũng vậy, những chàng trai áo đỏ ấy đã chiến đấu hết mình ở trong những giây phút cuối cùng. Manchester United đã thua, nhưng thua trong sự oan nghiệt của bóng đá. Tất cả những kí ức đau buồn ở Champions League sẽ được gác lại cho hai mục tiêu cuối cùng để chinh chiến và bước tiếp.
Chào nỗi đau, chào Champions League! Hẹn một ngày gần nhất chúng tôi sẽ quay trở lại và chiến đấu tiếp cho những thành công để cho cả châu âu biết rằng Manchester United sẽ đứng dậy và mạnh mẽ như thế nào.
(Bạn đọc: Red Devil)