Quote:
Originally Posted by viencent
Đảng và nhà nước VIỆT NAM cũng cần thay tượng BÁC ở Lặng Ba Đình bằng tượng sáp cho nó đẹp và uy nghi....hàng năm khỏi phải tốn $ và chi phí bảo dưỡng...
dù sao vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. để trong lăng mấy chục năm nó đang mục nát.đầy chất độc..hoá chất ..cần đem đi bỏ..........?? để khỏi gây ra Ô nhiễm và đầy vi khuẩn...cho xã hội..Việt Nam
|
Lãnh tụ vĩ đại của cái quần què thì có. Chẳng có ai ngoài bầy cộng phỉ coi thằng chó dâm đãng này là lãnh tụ cả.
Cái thứ mất dạy như thằng dâm tặc này chỉ có đáng bằng cái lông háng đàn bà. Cha mẹ nó sinh nặng đẻ đau rồi đặt cho nó cái tên Nguyễn Sinh Cung, vậy mà nó chỉ vì muốn uống máu người và làm đệ tử thằng Mao mà nó tự thay tên đổi họ cho na ná tên thằng Tàu chệch (tên của nó xuất từ Tàu và đồng bọn của nó bên Tàu gọi nó là Hu Tchi Mìn) để giờ đây đếch ai còn gọi đến cái tên cúng cơm của nỏ mà toàn gọi cái tên ba Tàu chệch của nó.
Lúc còn sống nó làm ra vẻ đức hạnh vì dân vì nước nên quên lấy vợ, nhưng chơi gái thì nó không bỏ qua. Mấy con ranh thanh niên xung phong chỉ vì muốn thăng chức, muốn nhờ cậy để tiến thân nên đã sẵn sàng nằm ngửa cho thằng chó đéo giải quyết sinh lý. Nó không có vợ chứ phá trinh thì nó thuộc hàng cao thủ còn hơn đám vua quan dâm dục thời phong kiến. Thậm chí một thằng cố vấn Tàu chệch có tên là Yang Shi Fung trước đây được thằng Mao phái sang làm quân sư cho nó lập kế hoạch giết hại dân VN đã tiết lộ trước khi về chầu Diêm Vương rằng trong suốt thời gian ở với thằng chó này đã chứng kiến bao đứa con gái khi bước vào phòng riêng của nó tóc tai chỉnh tề, nhưng đển lúc trở ra thì mặt mày tuy hớn hở nhưng quần áo xộc xệt chưa kịp cài nút và tóc như bị ai vò bung lên. Tên Tàu chệch còn khẳng định thằng dâm Hồ Chí Minh mê gái có da trắng, cho nên đứa con gái nào có da trắng khi bước vào phòng của nó cho đến lúc trở ra cũng mất cả nửa tiếng đồng hồ trong khi những đứa khác da dẻ không được nõn nà thường phải rút lui sớm và thút thít như bị oan ức điều gì...
Còn rất nhiều chi tiết xung quanh trò phá trinh của thằng dâm đãng này bị tên Tàu chệch tiết lộ, nhưng không tiện nêu hết ra đây để thiên hạ thấy rằng thằng chó này chả là lãnh tụ cái đéo gì mà nó là tên dâm tặc và chính nó đã tiên phong trong việc ăn chơi trác táng, mở màn cho tệ nạn sống với gái nhưng không cần hôn thú.
Vậy thì gọi là lãnh tụ cái quần què gì. Một thằng dâm chuyên phá trinh thì có.