Quote:
Originally Posted by BenThangCuoc
Ai cũng có ý nghĩ của riêng mình. Tôi không hề xúi dục bất kỳ ai theo ý của tôi. Có điều sao mà dễ dàng chụp mũ cho kẻ khác thế? Tôi thấy không có cách nào khác tệ hơn cách ấy để chấm dứt sự trao đổi ý kiến, dù không cần thiết đến đâu đi nữa.
|
Trong những lần tranh luận trước, ít nhất hai lần tôi nhắc đến cụm từ “đảng của các anh" :
” sự đòi hỏi thay da đổi thịt của đảng các anh”; “Đảng của các anh thích vẽ vời “, tôi không thấy phản ứng gì của anh nên tôi cứ ngỡ anh cũng là đảng viên chứ.
Không sao, nếu anh
chối đảng thì tôi xin lỗi đã hiểu lầm, tôi không có ý chụp mũ anh đâu.