Quote:
Originally Posted by BenThangCuoc
Bạn không hiểu ý tôi. Vậy ta không bàn vấn đề này nữa.
Cái quan trọng hiện tại, là chính mình phải thay đổi chính mình ra sao để có thể đóng góp vào việc dân chủ hóa VN, chứ không phải chỉ ngồi không mà chỉ trích. Có lợi lộc gì đâu.Chúng ta tìm phương cách để lạc quan hơn. Dù sao đi nữa, chế độ cộng hòa ở miền Nam cũng chẳng tốt đẹp gì.
|
Tôi có thay đổi hay không cũng chẳng ảnh hưởng tí gì đến thời cuộc, cái quan trọng mà anh không dám đề cập đến chính là sự đòi hỏi thay da đổi thịt của đảng các anh (nhớ đừng đổi màu như cắc kè cho phù hợp với môi trường nhé).
Tôi thương dải giang sơn gấm vóc tổ tiên gây dựng rồi mai đây trở thành cái đuôi lòng thòng của đại hán trên bản đồ thế giới không do lòng dân quyết định mà lại do một đảng độc quyền các anh quyết định.
Đừng nhắc đến cộng hòa cũng như cộng sản, chẳng chế độ nào vĩnh cửu cả, chỉ dân tộc là trường tồn, bởi thế tôi mới đề nghị lấy quyền quyết định của toàn dân là công bằng và dân chủ nhất.
Nhưng thôi, tôi cũng chẳng hứng thú tranh luận với anh, anh cũng chỉ là cái loa được ghi âm sẵn mà thôi, nhưng dù sao cũng cám ơn anh đã không giấu diếm anh là một công an mạng.