Quote:
Originally Posted by BenThangCuoc
Đã hiểu sai ý tôi.
Đảng phái ở ngoài chẳng là cái gì cả, vì tự nó đã bất lực, tự nó giết chính nó. Còn trong nước, khi nào dân đạt đến được một trình độ ý thức nào nó, thì chắc chắn 100% việc dân chủ hóa sẽ xảy ra. Liên Bang Sô Viết lập năm 1917, mãi đến năm 1991 Boris Yelsin mới tuyên bố đặt ĐCS Liên Sô ra ngoài vòng pháp luật. Họ cần gần 75 năm, hy vọng thời đại internet chúng ta sẽ nhanh chóng hơn. Nhưng khi nó xảy ra, chắc chắn nó sẽ không phải là "kiểu cộng hòa trước 1975" đâu!
|
Cộng hay không, không thành vấn đề miễn là đừng cộng sản. Boris Yelsin lật đổ chế độ cộng sản chớ không phải tổng tuyển cử tự do để biết lòng dân, hai sự việc khác nhau hoàn toàn.
"Sẽ" cho đến...75 năm ? Lại cái bánh vẽ ! Đảng của các anh thích vẽ vời, hết thành lập ban chống tham nhũng rồi lại đến sửa đổi hiến pháp rồi cũng VŨ NHƯ CẪN (vẫn như cũ). Bổn cũ soạn lại xưa như trái đất rồi anh ạ !
Anh đã từng bị ai thất hứa chưa ? Cái cảm giác não nề thất vọng của người dân bây giờ nó còn hơn thế đó. Muốn độc đảng thì thẳng thừng đừng tránh né, nhưng tôi ngại rồi đây Việt Nam không còn, nhìn trên bản đồ chỉ thấy cái đuôi lòng thòng của đại hán. Nếu anh đã được lập trình hán hoá vào trong máu thì may ra anh còn tồn tại, nếu chưa, đến lúc đó anh cũng chẳng còn.