Quote:
Originally Posted by B.Obama.us.org
tao có nói ji đâu chính mày kể tao nghe mày chơi congái mày mà, bây giơ tao chỉ ké thui à súc vật mơi làm vậy he be he be
|
Này CON RỂ thấy con là thiên hạ đệ nhất chửi thề , chửi tục , ba gắn cho con 5 sao .Còn ba là HL nhớ nhé !!! Thiên hạ đệ nhất CHƠI KHĂM , chửi xéo có bài bản ngang dọc , thọc sâu đầu đuôi , xuôi ngược ngay cái đầu bò của con . HL đã đưa con gái cho con CHƠI nhưng con lại không biết cách nào ...ba bảo con LÊN ..LÊN ...5 ,10 , 15 ...THỦ DÂM KIẾM con nghe lời và thọc tay vào quần làm liền , đúng là CHÓ NGOAN biết vâng lời .Nè chửi BA nữa đi con mau lên , nghe lời đi ...ở trường đời họ chửi thề chửi tục với nhau BA nghe quen rồi .Con không chửi thì BA gỡ 5 sao xuống và con cút khỏi chỗ này hoặc im tiếng BA sẽ không đá động tới nữa
Ai chống cộng nếu con không thích thì đừng đọc nhé !!! Con có chửi thì chửi BA nè và nhớ tên BA mãi mãi
Ghé lỗ tai CẨU của con gần lại để BA nói cho con cái BÍ MẬT .,,Ba không muốn cả FORUM nghe . Hồi đó MÁ ruột con vào hang PACBO thăm GIÀ HỒ , MÁ con ĐÈ thằng GIÀ HỒ nằm xuống và bóp cổ, Thằng DUẪN , thằng CHINH chạy vào đè lên MÁ con ra can ngăn ,Ba ở ngoài chỉ nghe MÁ con RÊN .. SƯ ....ƯỚNG ..Ba không hiểu gì cả và ngẫm nghĩ chữ SƯ ...nghĩa là ÔNG ĐẦU TRỌC , còn chữ ƯỚNG ... thì không có trong tự điển , lúc đó BA chợt nghĩ ghép từ thì thành ra chữ SƯƠNG . Thì ra ÔNG ĐẦU TRỌC làm MÁ con SƯỚNG ...đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng gọi của Má con " này Ông HL vào đây BÀ làm luôn một thể " BA mất hồn chạy thục mạng lẩm bẩm , Dại gì vào RỬA CHÉN nó THÚI bỏ mẹ . từ đó BA không gặp MẸ con nhưng nghe nói MẸ con vào gặp thằng đồng , thằng linh , thằng trong , thằng phiêu , thằng hùng, thằng dũng , thằng triết v ..v...chúng nó khốn nạn BỀ HỘI ĐỒNG má con và sau đó mới sinh ra con . Bây giờ thằng nào thằng nấy chối tội bán nước huống chi cái tội này , vì lý do đó chúng hục hặc đánh nhau chí chóe chia phe đảng để lấp đi tội lổi Ba biết con cũng khổ lắm chẳng ai giáo dục vì mang giòng máu của chúng nó LÊN ...LÊN ...mà hận thù chửi thề , chửi tục đi tìm CHA MẸ .
Không tin thì hỏi qthinh hoặc Lolita đi chúng nó cùng số phận đó , quên nữa bữa đó cũng có tên Viễn Phương ở đó nữa nghe BA kêu dại gì vào RỬA CHÉN , không biết tên này có vào không ????
Đọc xong thì chửi BA đi con vì BA đã tiết lộ BÍ MẬT ,CẨU con ngoan lắm dễ dạy nói sao làm liền . không chửi... BA gỡ 5 sao xuống
ps : Chúc con nhiều may mắn hãy nhớ tên BA là HL thiên hạ đệ nhất ...