Coi phim sience fiction nhiều quá nên phóng đại quá mức . Tomahawk là loại hỏa tiển gì? đất đối đất , hay đất đối không? với tốc độ cao như vậy mà Tomahawk lao xuống biển diệt tàu ngầm là chuyện không tưởng , có bị bịnh không vậy ông cybervideo? [/QUOTE]
Hahaha, nhớ năm xưa có thằng nhóc chăn bò trong xóm. Vì nhà nghèo nên nó chỉ học đến lớp 3 rồi nghỉ ở nhà để đi...chăn bò thuê. Vì ít học nên nó cũng không biết coi đồng hồ. Mỗi lần lùa bò lên rẫy nó cứ thấy mặt trời đứng bóng là dở cơm nắm ra ăn vì nó biết lúc đó 12 giờ. Còn bữa nào trời mưa âm u thì nó pó tay. Nhưng vì nó sợ người ta biết nó ít học rồi coi khinh nó, cho nên nó cứ canh gặp được ai đeo đồng hồ là nó làm bộ nhìn lên trời nheo mắt nói lớn: " mây đen quá làm không thấy mặt trời gì hết. Chắc bây giờ gần 4 giờ chiều rồi hay sao mà trời tối thui...". Thường nghe nó nói xong thì người đeo đồng hồ hay đính chính lại là lúc đó mấy giờ chứ không như nó đoán. Nhờ vậy mà nó biết mấy giờ mà không bị quê mùa vì thất học.
Giờ nghe cu địa hỏi công dụng của hoả tiễn Tomahawk làm ta lại nhớ đến thằng nhóc chăn bò với vốn liếng con chữ bẻ đôi năm xưa. Thiệt tội nghiệp cu địa quá. Học thêm đi nha, chứ suốt ngày ca ngợi cộng sản riết rỗi đầu óc cũng rỗng tuếch như những khẩu hiệu rẻ tiền của cộng sản.
Nhắc cho cu địa biết là trong mấy phim science fiction hổng có tên lửa Tomahawk à nha. Còn muốn mở mang kiến thức thì coi cái link của chú Chín bay đưa kia. Tội nghiệp dữ hôn.
Còn không sơ sơ để cu địa biết là Tomahawk hổng có tác dụng đất đối không đâu cu ơi. Nó được phóng từ tàu ngầm, từ chiến hạm, từ xe vận hành tên lửa và nó có thể tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào trên đất liền và dưới biển. Tốc độ của nó hỏng có nhanh nhưng nó bay sát mặt đất, có khi chỉ 200 m khiến radar đối phương không phát hiện ra nó. Ngược lại nó có hể bay đến mục tiêu cách nơi nó được phóng trên 2000km và độ huỷ diệt chính xác ở phạm vị 10 m. Đặc biệt nó không như những hoả tiễn khác là lập tức nổ liền khi đụng mục tiêu mà nó truy tìm mục tiêu rồi đáp xuống đúng nơi quy định rồi mới phát nổ.
Đại khái như vậy để địa báo cho bầy đàn của địa hốt cái đống xác thúi của thằng Hồ dâm tặc đem đi giấu để rủi có chiến tranh mà đối phương chơi hàng Tomahawk không bất thình lình tặng một quả trước Ba Đình làm banh xác thằng chó thúi đó nha.
Còn tàu ngầm cắt ké của đám cộng sản VN chỉ vài quả Torpedo là thành sắt vụn. Kilo chỉ là hạng bét trong đám tàu ngầm do Nga sản xuất, đừng có gáy kẻo tụi Nga té đái vì mắc cười đó nha.
|