ối gồi ôi !!!!! lại thêm một thằng bạn thằng ongdiacon con tao sao trên thế gian này lắm bọn như chúng mày thế ngày xưa chiến tranh với miên chúng luộc chưa hết à ??? còn sót lại cứ mở mõm ra là thấy thối đần như ngợm...ối gồi ôi năm 1975 mày ở đâu trong hang hay ở trên cây mà không biết hả con....thôi để ông kể cho mảy nghe năm 1975 nào 1974 bọn chệt cộng chúng mang đại hồng quân tính chiến hai đảo nhưng vị hải quân cụa miền nam áy nó vỗ vào mõm cho cúng bà thủy một mớ chứ miền nam nào giao cho chệt công ...có ngày xưa 1958 ấy thời mà bác đồng vều mày đang bắc cụ bọn quan thây chệt cộng khiến súng đạn xâm lăng miền nam có ký giấy công hàm công nhận hai đảo trường sa và hoàng sa là của chệt cộng mà nó thì ngày xưa học học hành cũng dốt lắn làm được chân thợ gõ [thư ký] cho hỏa xa tây ăn trộm tiền sợ tây cho đi nhà lao nên trốn theo bác kháng chiến ấy mà nó viết công hàm bắc cụ cho chệt cộng mà không biết luật vì hai đảo này thuộc quyền lãnh thổ của miền nam...,thuộc bài chưa mai mốt có ai hỏi thì cứ lập lại như thế này
|