Nếu không có cái gọi là kiều hối thì CSVN sẽ trở thành gì? Hấp hối phải không? Ai muốn CS tồn tại thì cứ tiếp tục nuôi nấng cái chế độ tàn ác đó đi. Phản đối CS, chê chán CS để sống kiếp lưu vong. Nhưng rồi lại âm thầm ủng hộ nó bằng cách gởi tiền về, du lịch Việt Nam trên danh nghĩa là về thăm quê hương. Thậm chí có một số người làm kinh tài cho CS, và một số khác lại mang tiền về để cộng tác với CSVN. Như vậy có phải là điều đáng buồn không? CS có 2 mặt, một mặt vô tài và mặt kia là vô nghĩa. Cứ lầm tin nó đi rồi đừng hối hận khi có hậu quả không lường được. Đến khi đó tụi nó sẽ tặng cho tấm bằng "Ngu" rồi lẳng lặn ôm hận mà chết trong tủi nhục.
|