Bọn chúng có thể viết và có thể tuyên truyền hàng loạt. Vấn đề là có ai còn dám tin CS nữa hay không thôi. Người dân bây giờ thà là ủng hộ chiến dịch "Triệu con tim một tiếng nói" chứ đâu ai thèm để ý đến những cái trò trẻ con này của bọn chúng.
Thật là xưa rồi Diễm, nhưng Diễm vẫn muốn làm như xưa. Mấy cái trò bịp này bây giờ chẳng còn xa lạ gì đối với người dân ngày một hiểu biết và thấy rõ ràng bộ mặt láo khoét của CSVN. Con Lê Phong Lan này chẳng qua chỉ là một con cờ của bọn CSVN, chứ thực ra thì nó có biết gì ngoài những đồng tiền thối tha. Đi tìm lịch sử à? Nếu đã đi tìm thì sao chẳng tìm sự thật? Đúng là một con đầu Bò, óc Chó. Nó đang định cư ở nước nào? Ba Lan à? Vậy thì tại sao nó không tự hỏi bản thân rằng tại sao Ba Lan từ bỏ chế độ CS? Chỉ biết nhận tiền của CSVN để tạo nên những dư luận láo lếu.
|