Than vãn cái đéo gì đây. Chính lũ cộng sản tụi bay rắp tâm thực hiện ý đồ ngu dân để dễ bề cai trị, giờ mới biết hậu quả à ?
Người nước ngoài không những coi khinh người Việt dưới chế độ cộng sản tụi mày mà khinh thường bất cứ đứa nào xuất xứ từ một đất nước bị cộng sản lộng hành cai trị. Mấy đứa ở Đông Âu ngày xưa cũng bị khinh như chó ghẻ. Thậm chí đi du lịch ở những nơi sang trọng như St. Tropez bên Pháp, hay Monte Carlo ở Monaco hoặc Mallorca ở Tây Ban Nha...thì dù là thằng Nga hay thằng Hung có vác cả vali đô la theo cũng bị coi là cái thứ trong rừng mới ra. Chính vì vậy mà đám dân du lịch từ Đông Âu gần như cô đơn lạc lõng giữa chốn xa hoa mỹ lệ vì cái bản chất cộng sản như một cái gì đó khiến thiên hạ dị ứng và coi khinh.
Còn với người Việt bây giờ cũng thế. Kẻ nào muốn gây thiện cảm với người nước ngoài thì chớ dại khai ra là dân đến từ miền Bắc và đừng bao giờ thú nhận là có dính dáng đến Việt cộng, nếu không thiên hạ sẽ khổ sở kiềm chế để không phun luôn một bãi nước đờm vào mặt. Vì cái mùi cộng sản đối với họ nó còn tanh hôi và ghê tởm hơn bãi nước đen ngòm ở các chợ cá Việt Nam.
|