02-18-2013
|
#201
|
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
Join Date: May 2007
Posts: 1,628
Thanks: 564
Thanked 574 Times in 308 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 223 Post(s)
Rep Power: 20
|
Quote:
Originally Posted by lolita
Tôi chỉ dung tục khi thấy cần thiết phải ...dung tục. Để nói với mấy tên mất dạy, tên MLCĐ mà nói bằng ngôn ngữ “cao kỳ” quá tụi nó sẽ không hiểu. Tôi quan niệm...” đi với ma mặc áo giấy..” mà! Nhưng tôi chúa ghét mấy tên, mà đụng ai nói khác ý mình, hay có cách nhìn một sự việc nào đó khác mình, là chụp vô cái mũ CS; và tôi cũng ghét nhất cái gì dính dấp tới CS đều sai, đều tồi, đều dở. Quan niệm ngu ngốc này, càng lúc càng làm cờ vàng xa rời, càng giống cái dẻ rách chuẩn bị ...vất vào xọt rác...Ta là những kẻ thua cuộc, chạy trối chết, ăn nhờ ở đậu người ta; mà mấy chục năm sống trong hoang tưởng “cộng hòa” ngu xuẩn. Phải biết học hỏi kẻ địch. Phải hiểu tại sao mình thua cuộc. Phải cải thiện mình ra sao, để mình có thể đứng ngang tầm với ..với kẻ địch.
Còn vấn đề chửi bới thì tôi đâu có ngại ngùng. Mấy tên MLCĐ này chỉ biết dùng “đụ/đéo/máu/huyết” tục tĩu ..chứ làm sao có tư cách chửi “hoa mỹ” được với tôi. Tôi thuộc thế hệ sau, chắc chắn nhìn đời theo một cách khác. Nhưng không có nghĩa như thế là theo CS. Không có nghĩa là không có lập trường. Tôi ủng hộ đất nước về mọi mặt tích cực. Nói về sư hy sinh trong chiến tranh, chưa chắc có ai trong đám đây đã trải qua kinh nghiệm chết chóc một cách sâu xa như trong hệ tộc tôi. Tôi không mang những người còn ở VN (mà trong đó còn có những anh em, họ hàng, bạn bè thân thuộc...) để làm trò đùa thô bỉ... (như đám MLCĐ)
|
Rất đúng ! Biết mình biết ta , trăm trận củng thắng , luôn luôn đánh giá thấp CS nên suốt 38 năm qua các tổ chức chống cộng hãi ngoại bị dẹp ngay lập tức khi vừa đặt chân vào VN.
|
|
|