Tên Mỹ này phát biểu không phải là sai, nhưng cũng có phần không hoàn toàn đúng. Dân Việt ở trong nước, thịt gì cũng đớp là “đúng chắc cú” rồi, chẳng có gì phải bàn cãi; còn nói vì ăn thịt mà “hung hăng” là sai “trăm phần trăm”. Phải định nghĩa sao mới gọi là hung hăng chứ? Cứ theo cái lập luận đó thì mấy quốc gia Âu Mỹ hay những quốc gia Á giàu có (như Nhật, Hàn, Singapore...) hung hăng hết cả sao? Tụi nó ở đó ngày nào mà không đớp phi-lê-mi-nhông (filet mignon) chứ! Không thấy ở xứ này, chỉ ăn kít cũng hung hăng bà cố, không thấy hay sao?
Hắn nói không đúng thì chỉnh lại sao cho chuẩn thôi, việc gì phải rắc rối (lại Thỉnh Nguyện Thư này nọ nữa) chứ việc gì phải tìm cách đuổi việc người ta chứ. Rõ lắm chuyện! Vớ vẩn! Chả ra đâu vào đâu!
Last edited by lolita.; 02-17-2013 at 17:04.
|