Tao vắn tắt một lần nữa cho tụi MLCĐ nghe:
Tụi mày, tao không biết già mấy thứ tóc trên đâu mà rất là ngốc nghếch. Tụi bay có xúm nhau lại chửi bới, tấn công tao ..cũng chẳng khác gì tụi bay chửi chính bay. Tao đâu có thèm “đối đáp” lại với tụi bay đâu. Tao đã nói là tụi bay chỉ biết “đụ/đéo/máu/huyết” thôi chứ đâu có biết đếch gì mà đường hoàng chuyện trò ngay ngắn. Tụi bay cũng chẳng biết đếch “nhân, nghĩa, lễ, trí , tín” gì mà đòi dạy ai hết. Tui bay chỉ là lũ mất dạy, vô giáo dục, thích ăn nói tục tĩu, mà đòi tao kính nể sao được. Tao không coi 2 hay 3 thứ tóc trên đầu là gì hết, nếu tư cách tụi bay như đám chuột cống. Tao biết là tụi mày làm gì có khả năng ngồi biện bác với tao nên cũng đâu có cãi cọ làm gì mất hòa khí. Bởi vậy, tao thấy ...hay nhất là dọn “cỗ cao lương” cho tụi mày xơi rồi đó (tao có cái dị ứng, khoái đi ị khi nào nghe những lời chói tai của tụi mày). Tao chơi cũng đẹp, cũng “phong cách” lắm chứ. Dù rằng tụi mày chụp tao hết mũ này đến mũ nọ, cũng không sao. Tao đâu có hề “xúi dục” tụi mày bỏ ...lá cờ vàng “thiêng liêng” của tụi mày đâu? Đã nói rồi mà, thích cứ ôm nó mà ngủ, làm chăn mà đắp, chỉ đừng có mang theo nó lúc tụi mày đi “ị” thôi, nhỡ lem nhem đầu óc mang nó ra chùi đít ...thì “oan này nước biển Thái Bình cũng chẳng thể rửa sạch”. Tao cẩn thận giúp tụi mày đến thế còn gì nữa. Tụi mày thích làm gì, còn làm gì được thì cứ làm; còn tao chủ trương “dẹp bỏ cờ vàng” thì tại sao lại không được chứ...Dưới mắt tao, nó chưa đáng là miếng giẻ rách. Chính thế hệ của tụi mày làm nó ..tan tành như thế, hãnh diện gì mà cả mây chục năm nay cứ quanh quanh quẩn quân cuốn nó vào, rồi lại gỡ ra, chẳng làm đếch gì ra hồn mà lại chường mặt ra cho kẻ khác chửi rủa, châm biếm, dè bỉu....
Ý tao đon giản, rất rõ ràng, trong veo như thế mà nếu tụi mày không hiểu được ...thì tao không biết làm gì nữa. Chỉ còn có cách phải đi ị tiếp chứ biết sao bây giờ....
|