Quote:
Originally Posted by lolita
Chị buồn thế thì rất ...vô duyên. Em nói thật đấy. Mấy tên già này, vừa đần độn, ít ăn học, lại mồ côi từ hồi còn bú sữa, nên rất mất dạy. Bọn nó nghĩ đến cái tuổi già chồng chất cộng với nhau ...hy vọng mong chụp em cái mũ CS. Em thì chẳng ngại ngùng gì mấy thứ đó. CS thì CS làm đếch gì được nhau, chỉ ghét cái thói ngu xuẩn đặc “cộng hòa” của chúng nó. Nói chung, tụi nó hên được ở bên này thì miệng mồm toang toác, rống to chửi hết thằng chủ tịch này, con thủ trưởng nọ; còn có dịp về bên VN thì sợ tím cả mặt, nghĩ cách làm sao...vuốt dái hết tên tổ trưởng này đến tên công an kia. Em thì thuộc loại ..không có ..nhân nghĩa lễ trí tín ...gì hết, không có ..kính lão đác thọ ...gì hết, nên tự nhiên nghe tên nào ăn nói ngốc nghếch, làm bị dị ứng hay sao ấy, thèm đi ịị vào miệng chúng nó. Ngu ngốc quá mà! Dù sao “cái” của em cũng thơm tho hơn cái-miệng-đã-súc rồi của chúng nó. Hehehe! Chị đừng cho những lời em nói là chỉ nói chơi. Tâm huyết cả đấy. Straight from the heart thì làm sao mà sai được chứ!
Nói tóm lại, chị đành phải làm quen với nhóm chữ em sáng tác ra, để quy chúng nó về một mối, lôi chúng ra khỏi lỗ cống, kéo khỏi kiếp chuột, đưa vào ánh sáng con người. MLCĐ có nghĩa là (xin lỗi chị) Mặt lOn cAc Đu. Chị cứ bình tâm mà đọc những cái posts trước, em cá cược là chị KHÔNG THỂ NÀO tìm được chữ khác hay hơn.
|
cách nói lại sổ sàng rồi !!! từ tâm huyết của hắn đấy .Chữ nho HL đã giải nghĩa ra rồi ...kẻ láo ..gặp bạn cũng láo ..nó đang dụ KL học văn hóa trường làng lớp 3 của nó đi ra ở dưới bị HL đánh

số p3.14 phọt ra đầy miệng
ps : không có nhân lễ nghĩa trí tín thì thuộc loại vất đi ( nhân là gì ???lễ là gì ??? nghĩa là gì ??? trí là gì ??? tín là gì ??? ) không biết con có hiểu mấy chữ này không ??? như vậy KIM LAN hiểu loại này thuộc BÒ kéo xe nghĩa là ngu như bò chẳng hiểu những từ ở trên ...p 3.14 đầy miệng còn biết mẹ gì nữa
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI