Thread
:
Bức xúc nạn sư giả, ăn xin "bủa vây" lễ hội
View Single Post
Sư giả, ăn xin "bủa vây" Phủ Dầy
02-16-2013
#
1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power:
27
Hàng vạn du khách náo nức hành hương về với quần thể di tích Phủ Dầy cầu an cho năm mới. Song, bên cạnh sự tôn nghiêm, thành kính, du khách vẫn phải chứng kiến những hình ảnh không đẹp tồn tại từ nhiều năm nay.
Ngày mồng 7 tháng Giêng âm lịch, càng về chiều, lượng người đổ về Phủ Dầy càng lớn.
Nhiều người chọn phương án đi lễ phủ từ sớm, tranh thủ mua những cành lộc cùng ít thịt bò cho năm mới thêm nhiều may mắn.
Lối vào Phủ Dầy, nhiều bãi xe tự phát "mọc" 2 bên đường, "tạo điều kiện" cho tắc đường thêm trầm trọng.
Dịch vụ bán những tờ tiền cũ thu hút rất đông du khách.
Nhiều dịch vụ tranh thủ chào hàng ngay giữa dòng người.
Phủ chính đông nghẹt từ chiều mồng 7.
Để tránh du khách thả tiền xuống giếng, ban quản lý "sáng tạo" ra chiếc lưới "hứng" tiền.
Dòng người xếp hàng vào lễ phủ.
Bên ngoài là những "vị sư" không rõ từ đâu đến.
"Thành tâm" đón nhận lòng tốt của du khách.
Theo chân nhau vào khu vực gần Phủ Dầy.
Những đứa trẻ "vô tình" bị đẩy ra đường.
Với "mẹ".
Hoặc "anh chị".
Người phụ nữ che kín mặt, luôn cố gắng né tránh ánh mắt của mọi người.
Ông bà dắt nhau đi ăn xin.
Chiêu "độc": Ăn xin rồi đổi tiền lẻ cho người đi lễ.
Tiến Nguyên
Attached Thumbnails
dh2003
View Public Profile
Find More Posts by dh2003
Page generated in
0.09791
seconds with
11
queries