TT Thúy Nga trở thành cục cưng của CSVN thì ngược lại TT Asia lại là nỗi lo ngại của CSVN. Trong cái bàng hoàng và lo sợ đó thật ra là những điều gì? CSVN luôn tự hào là kẻ chiến thắng, nhưng hơn 30 năm qua những gì chúng làm chỉ để lại một ấn tượng sâu sắc trtong lòng người dân. Đó là hình ảnh của một tên cướp không hơn, không kém.
Họ luôn bảo rằng đánh đuổi Mỹ, Ngụy và thậm chí cho đến ngày hôm nay báo chí CSVN vẫn tung ra những tin tức tương tự. Thật ra Mỹ có đánh chiếm Việt Nam từ khi nào? Có một tên cướp nào mà vào nhà của người ta rồi bỏ vào bao nhiêu tiền, của. Thậm chí nhân mạng để giúp đỡ ngưòi ta không?
CSVN tự hào rằng họ đã giải phóng miền Nam, và thống nhất đất nước. Thế thì tại sao dân chúng lại sống trong lo sợ từng ngày vì sợ bị trù dập và cưỡng chiếm đất đai?
TT Asia đã giúp cho toàn thể người Việt lưu vong gởi về cho đồng bào thân thương trong nước những thông điệp quý báu. Nhân quyền là gì? Là quyền căn bản của con người cho dù họ sinh sống nơi đâu trên quả địa cầu. Quyền làm người là được tự do ngôn luận, tự do trong tư tưởng v.vv và v.vvv. Như thế thì tại sao người Việt dưới ách thống trị của CSVN lại không được tự do ngôn luận. Giới thông tin và báo chí luôn bị ruồng bố, và ngược đãi thậm chí là cầm tù vô thời hạn.
Như thế thì giữa giặc Mỹ và quân giải phóng người dân sẽ chọn lấy bên nào đây? CSVN có cho người dân sự chọn lựa này hay không? Việt Nam hiện thời là một chiếc hộp đóng nắp thật kỹ, và sẽ không có cơ hội cái nắp được mở ra để người bên trong có thể thấy được cái ánh sáng của thế giới tự do bên ngoài.
Cáng cấm đoán thì lại càng thúc giục thêm sự tò mò của người dân mà thôi. Chiến dịch cấm đoán này vô tình lại bị phản tác dụng và giúp cho chiến dịch "Triệu Con Tim Một Tiếng Nói" được phát tán nhanh hơn trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
|