Originally Posted by ChaTôi
Đúng ra tui cũng không định hồi đáp lại bài viết cuả thanhonguyen, vì ông cha ta có câu: "Nước đổ đầu vịt";
nhưng khi đọc hết bài viết ấy, thì tôi lại có chút chút hy vọng, rằng tác giả ấy vẫn chưa hoàn toàn là Vịt gian...
Ở đây xin nêu hai vấn đề:
1/- Quyền Tự Do: Quyền tự do ở đây là không được tưởng tượng giống như cái quyền tự do kiểu ở Việt Nam, tức Cán bộ chó má thì tự do nói, còn người dân thì phải tự do trong im lặng; cả cái hệ thống báo chí hay trang web lề phải đều là bầy chó, có quyền tự do tru tréo, bóp méo sự thật, khi người dân gởỉ bài viết phản hồi với nội dung phê phán, thì sẽ tự do bị xé bỏ. Không tin, các bạn thử vào bất cứ trang web lề phải nào cuả VN và viết lên ý kiến tố cáo, khiển trách xem có được đăng hay không ?
Quyền Tự Do ở đây phải hiểu theo đúng nghiã Tự Do cuả các nước dân chủ không cộng sản và không độc đảng !
Trong diễn đàn này cũng vậy, có thể nói đây là chỗ giúp cho người Việt khắp nơi trên thế giới giải sầu, giải trí và giải cả những uất ức trước hiện trạng cuả đất nước, cùng những cư xử vô liêm sỉ cuả bọn cộng sản và bọn làm tay sai cho chó cộng sản . Trong diễn đàn này, những người căm thù chế độ cộng sản như chúng tôi, có quyền miệt thị, lên án, phỉ báng bọn đầu trâu mặt ngưạ, bọn vô liêm sỉ hại dân, hại nước.
Nhưng, phải nhớ rõ một điều, là chúng tôi chỉ nói hoặc viết, chứ không bắt bớ, trù úm thậm chí là thủ tiêu những kẻ khác chính kiến, một hành động man rợ tựa ác thú mà bọn chó má cộng sản đã làm trên quê hương Việt Nam cuả chúng tôi !
Nhớ nghen, chỉ nói hoặc viết và viết đúng sự thật, không điêu ngoa, gian dối !
2/- Những ngôn từ khiếm nhã: Ở đây thanhonguyen lại ngộ nhận sai vấn đề. Xin hỏi tất cả các Bạn, trên thế giới này đã thấy có ai phải nhã nhặn lịch sự với địch thủ, hoậc kẻ thù cuả họ chưa ? Nếu là bạn bè, đồng nghiệp, người thân thì mới phải lịch sự, giữ lễ phép. Còn đối với bọn đại gian ác, bọn đầu trâu mặt ngựa, bọn đã bắt, giết bà con mình, bọn vào tịch thu nhà cưả cuả mình, rồi đuổi cả nhà mình đi vùng kinh tế mới, bọn gian dối, xưa tự xưng là vô sản, nay vô liêm sỉ vơ vét tài sản cuả dân, cuả quốc gia, can tâm làm nô tài để rồi bán nước cầu vinh, với lũ chó này liệu có cần nhã nhặn và lịch sự không ?
*** Ngoài ra còn một điều nưã, là việc đi về Việt Nam để lòn trôn bọn cộng sản, cầu may kiếm được chút phân thưà, thứ mà chúng vơ vét cuả nhân dân và quốc gia, ăn no chương bụng rồi ra cái Toilett Ba Đình ịịịị xuống, khi chúng vệ sinh không sạch, thì mới tới phiên bọn Lòi sỉ lè lưỡi liếm vv và vv... Thì chuyện đi về liếm phân hay không về đó quyền cuả bọn họ, có ai trong diễn đàn này cấm hay bắt bớ họ đâu? Chuyện nghị luận ở đây, nếu người có lòng nhân ái thì sẽ hiểu là tốt, vì "thuốc đắng giã tật" hoặc "lời thật thì mất lòng", chỉ là bàn luận phân tích thị phi, trắng đen, nếu hiểu được, thi mừng giùm cho họ, còn không hiểu cũng chẳng chết ai !!!
Hãy nhớ lấy nghen chưa vịt ! Chỉ nói và viết thôi, chứ đừng có bắt bớ hay chém giết ai hết nhen !!!
|