SAN BERNARDINO (AP) - Cựu cảnh sát Los Angeles Christopher Dorner, nghi can giết người, bị truy lung ráo riết từ hơn một tuần qua, được xem là đã chết.

Trẻ con lên xe đi học hôm Thứ Tư tại Angelus Oaks, khi cuộc săn lùng kết thúc với cái chết của cựu cảnh sát Christopher Dorner. Tuy nhiên cảnh sát vẫn còn phong tỏa quanh khu vực để truy tìm thêm tài liệu cho cuộc điều tra. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)
Hôm Thứ Tư người ta tìm thấy một số vật dụng của đương sự và cái xác chết cháy thui trong căn nhà bên sườn núi Big Bear, nhưng nhà chức trách vẫn chưa chính thức xác nhận đấy là thi hài của Dorner.
John McMahon, cảnh sát trưởng San Bernardino County, nói rằng đã không cố ý đốt cháy căn nhà. Theo lời ông, các cảnh sát bắn hơi cay và pháo sáng vào để Dorner phải ra khỏi nơi đây nhưng căn nhà đã bốc cháy. Ông không xác định rõ rằng hơi cay là nguyên nhân gây nên hỏa hoạn.
Trong nhiều ngày, hàng trăm cảnh sát đã lùng sục khắp miền Nam California cho tới San Diego và có lúc nghi ngờ Dorner có thể vượt qua biên giới sang Mexico. Ngay cả khi tìm thấy chiếc xe truck cháy rụi trong vùng Big Bear, và cuộc bao vây lục soát tập trung đến khu núi tuyết này, người ta vẫn không phát hiện ra dấu hiệu gì, một phần vì tuyết rơi đã xóa đi các vết tích. Tất cả mọi phương tiện từ chó, trực thăng, radio, Internet, đến các máy dò tìm kỹ thuật cao được dùng đều không đem lại kết quả.
Ðến nay, theo nguồn tin của AP thì trong lúc cảnh sát đến gõ cửa từng căn nhà nghỉ mát (cabin) quanh khu Big Bear, thì từ Thứ Năm tuần trước, Dorner đã ẩn náu trong một căn nhà bên kia con đường mà cảnh sát đặt trung tâm chỉ huy, chỉ cách xa mấy trăm thước.
Tới hôm Thứ Ba khi không còn hy vọng tìm thấy Dorner ở khu vực này thì bất ngờ được tin báo có hai phụ nữ bị bắt trói để uy hiếp lấy chiếc xe truck. Trong cuộc săn đuổi tiếp theo Dorner cướp một chiếc xe khác khi chiếc xe lái chạy đi bị đụng, nhưng chiếc xe thứ hai cũng bị bắn theo và lật ở một khúc đường cong. Trước khi chạy vào ẩn náu trong căn nhà sau này bị cháy nơi kết thúc mạng sống của mình, Dorner còn bắn chết một cảnh sát và làm bị thương nặng một cảnh sát khác.
(HC)