AUCKLAND (NV) -Rượu rắn có thể tìm thấy rất nhiều nơi ở Việt Nam. Rắn xào lăn, rắn bằm sả ớt hay cả “rắn bảy món” có thể tìm thấy tại nhiều tiệm nhậu “đặc sản” tại Việt Nam.

Cảnh xếp hàng nhập cảnh vào phi trường Auckland. (Hình: NZ)
Nhưng với người Tân Tây Lan (New Zealand) thì ăn thịt rắn có thể là chuyện kinh hoàng.
Theo báo The New Zealand Herald hôm Thứ Ba, một phụ nữ từ Việt Nam sang đây đã mang theo một ký lô khô rắn. Viên chức kiểm dịch ở phi trường Auckland đã rất sửng sốt khi được một phụ nữ đi cùng với con gái của bà cho biết bà mang theo khô rắn cùng với một thứ cá “không thể xác định được” loại nào.
Bà cho biết các thứ thịt đó đã được mua ở chợ tại Việt Nam.
“Khô rắn có mùi gần giống như khô cá. Mùi nó không dễ chịu,” ông Craig Hughes, một viên chức quản lý của Bộ Kỹ Nghệ Căn Bản nói như vậy và cho đây là một trong những chuyện chận bắt bất thường ở cửa khẩu vào mùa Hè năm nay.
Mùa này, nhiều nước trên thế giới đang là mùa Ðông trong khi Tân Tây Lan là mùa Hè.
Theo nguồn tin, cả hai phụ nữ đều không biết Anh ngữ nhưng hiểu là họ phải tuân hành theo quy định khai báo các loại thực phẩm mang theo cũng như vui vẻ để các viên chức kiểm dịch tiêu hủy khô rắn.
(TN)