chu9 phải nên "hiểu" tui chút chứ. Có hai câu hỏi tui không trả lời. thứ nhất đã trả lời rồi, nhưng miễn cưỡng cũng có thể trả lời thêm một hai lần. chấm dứt. thứ hai là những câu hỏi tui thấy không được thông minh lắm tui miễn trả lời. Như chu9 hỏi đi hỏi lại những câu vô nghĩa tui thấy chán luôn... Chúc chú vui vẻ.
Quote:
Originally Posted by chu9chin
Hehehehe ..... Qthinh đổi đề tài hay quá , đừng lo chuyện người khác ai mất dạy kệ họ , biết họ mất dạy mà còn nói thì chứng tỏ qthinh cũng không khác gì họ đâu , và qthinh cũng đả phí công của Bác và Đảng đào tạo rồi . Làm gián điệp cho Việt Cộng thì phải biết nhẫn nhịn , chịu nhục...
Chú9 giờ chỉ muốn biết qthinh có bao nhiêu TÍA (cha) , và cũng đừng trù mẹ qthinh chết chứ , bộ qthinh muốn noi gương Trường Chinh để tỏ lòng trung thành của 1 con chó ? Và đây là ý của qthinh muốn chu9 và Thần Y song kiếm hợp bích thọt và đâm mẹ qthinh hay ý của mẹ qthinh vậy ?
Qthinh nên nhớ muốn làm người thì thẳng thắn trả lời những câu hỏi của người khác , còn giã vờ đánh trống lãng lòng vòng thì người ta sẻ gọi mình là súc sinh VC vì chỉ có bọn súc sinh Việt Cộng mới không dám đối diện sự thật .
Hehehehe ... thật là tội nghiệp cho qthinh đã hy sinh cả tổ tiên 2 họ Nội Ngoại để phục vụ Bác và Đảng ... Cố gắng lên qthinh nhe ..sẻ có ngày Bác và Đảng sẻ biết được sự trung thành của con chó không tổ tiên vì quá nhiều cha ( TÍA) .....Amen
|