[QUOTE=lolita;1917852]
Quote:
Originally Posted by cha12 ba
A...cái tên "ongdiacon" này cũng lạ nhỉ! Ý mày là ...có thực đào mả cha hay mả mẹ mày lên thì cũng không sao? Ý mày là con nhà mồ côi ..không cha chẳng mẹ? Tội nghiệp. Hèn gì nghe qua cái cách mày “nói chuyện”, quả thật tao hơi dốt nên hơi chậm, không thể hiểu hết ...cái ...lạc tông lộn tổ ..của mày. Xin lỗi. Nhiều khi tao lại nghĩ mấy tên già như chúng mày, chắc ít khi được nghe đám nhỏ chửi, nên hưng phấn thích nghe tiếng chửi, nhất là tiếng chửi cha mẹ, tổ tiên dòng họ mình; nên ...mong mỏi dụ dỗ để tao “phạm tội”, để tao chửi nghe cho sướng lỗ tai bay. Cái kiểu “tự sướng” này cũng ngộ nghĩnh chứ, mày có biết người ta gọi lạ ..”hội chứng Munchausen” đó. Vậy tao “đầu hàng” vô điều kiện vậy. Để tao ..”cởi áo tụt quần”...chạy bán sống bán chết (như ngày trước đó) cho mày "tự sướng" lần nữa....
Còn mày vẫn còn muốn chửi. Cứ theo “công thức” tao đã đề nghị ở mấy post trước: Cứ nghĩ đến ..mả cha mả mẹ mày, rồi chửi đến kiếp sau cũng được. Vậy đi nhé!
|
Kakaka
Hình mới nhất của 2 đứa bú mõ chuyền hơi mắm tôm: con địa lulu và lổ đỉ tà lại cái Kakaka