View Single Post
Default Rể Tây gói bánh chưng Việt
Old 02-11-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,074
Thanks: 11
Thanked 14,047 Times in 11,210 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
- 3h sáng vớt bánh, ép bánh... Mùi nếp, mùi lá lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong nhà...

Cái tĩnh lặng của khuya về sáng làm nôn nao cảm giác nhớ nhà. Nhớ cũng khoảng thời gian này lo tất bật khắp nơi, nào hoa, nào bánh, nào trái, trưng bày bàn thờ, trang hoàng nhà cửa...

Lại một năm nữa ăn Tết xa quê hương...


Nhớ lần đầu đi công tác ở Đức, đem theo một cái bánh chưng để đãi đồng nghiệp đêm giao thừa. Giữa mùa đông, đích thân ông chủ khách sạn, sau khi hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của thời khắc chuyển giao năm mới của người Việt mình, đã bắc nồi chưng cách thủy hấp bánh- cẩn thận gọi mình vào bếp xem đã làm đúng "kỹ thuật" chưng cách thủy chưa và hồ hởi đem bánh đãi mọi người trong bàn. Công ty cũng đã tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho người Việt duy nhất trong đoàn tham gia hội chợ năm ấy.

Lần thứ hai là chào đón 2 thành viên nhí của gia đình bé nhỏ của mình, nên cả nhà cùng đón Tết với nhau với một ý nghĩa rất riêng: Gia đình thêm người - 2 Kiến Xíu Xíu tròn 1 tháng tuổi.

Hai lần còn lại là để hoàn thành một nhiệm vụ khả thi mà do rong chơi nhiều quá nên hai năm vừa qua phải tập trung để hoàn thành. Nhiệm vụ đã xong.

...Sắp từng chiếc lá vào khuôn, chăm chút đãi từng hạt đậu, tỉ mẩn vo từng hạt gạo trắng tròn, cả nhà lại háo hức đón Tết cổ truyền... Giữ nếp cũ gia đình, năm mới với nồi bánh Chưng xanh...

Ngày đưa ông Táo, ông xã nhắc chừng vợ lo chuẩn bị Mai – Đào trưng Tết, mới thấy đâu phải chỉ lòng mình mong Tết. Tết xa xứ như gần mãi với mùi thơm của bánh, rực rỡ sắc vàng của Mai, dịu dàng xinh tươi ánh hồng của Đào thấy như quê hương đang rất gần, thật gần... Quê Việt như chỉ cần chạm nhẹ tay là tới...

Bạn ơi, nhớ giữ giùm tôi chút hương vị quê nhà khi Xuân về, Tết đến...

A, Tết đến rồi!


Bánh gói cả yêu thương của quê Việt


Con gái , con trai cùng phụ nhặt vỏ đậu làm bánh


Hai chị em cùng chia thành thành quả


Nào con gái, tay vuốt đậu thế này nhé!


Nhớ hương vị quê Việt


Rể Tây giã lá Riềng để ướp gạo

Thanh Tâm ( Thành phố Brisbane, Úc)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20130211161314_3.jpg
Views:	17
Size:	64.9 KB
ID:	443645  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09435 seconds with 11 queries