View Single Post
Old 02-10-2013   #56
qthinh
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
qthinh's Avatar
 
Join Date: May 2007
Posts: 7,760
Thanks: 32
Thanked 328 Times in 241 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1107 Post(s)
Rep Power: 26
qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5qthinh Reputation Uy Tín Level 5
Default

...nói chuyên lương tâm tự trọng nhân cách.... hehehe
Quote:
Originally Posted by phokhuya View Post

ongdiacon nè. Khi mình đã nói rằng biết coi trọng người này, hay kẻ khác thì phải nói bằng lương tâm của mình. Một mặt thì nói vậy, nhưng mặt kia thì làm khác. Như vậy thì chẳng phải mình tự vã vào mặt mình hay sao? Tư cách con người là ở chỗ đó. Biết tự trọng bằng miệng thôi chưa đủ đâu. Người xưa có nói rằng "Giận quá thì mất khôn". Làm lỗi rồi để xin lỗi, xin ỗi rồi lại làm lỗi lớn hơn thì không phải là tư cách của một người có nhân cách. Làm người mà không có nhân phẩm thì thứ nhất làm xấu mặt bản thân,, sau đó thì xấu mặt cả dòng họ. Thậm chí làm nhơ nhuốc cả một dân tộc.
Như ongdiacon thì tạm thời chỉ là mất tự chủ thôi, chứ chưa hẳn là không còn nhân cách. Vẫn còn sửa đổi được. Đừng như những con Chó ghẻ CSVN cứ cắn lung tung. Với bọn chúng thì ai cũng là thế lực thù địch. Trong này thì ai sợ ai, nhưng nếu là những con người biết suy nghĩ thì đều biết chuyện phải, trái. Đọc để hiểu biết, nghiền ngẫm để thông suốt chứ chẳng ai nói rằng "Đéo" lung tung thì sẽ hiểu được chuyện cả. Năm mới rồi, nên thay đổi "Tư Duy" đi để đừng có những "Sự Cố" bất khả thi xảy ra nữa. Chuyện đâu cũng còn có đó, đừng có hấp tấp rồi chửi bới om xòm rồi bị "Ùn Tắt" tư tưởng rồi bị ảnh hưởng "Nghiêm Trọng" đến đường hô hấp.
qthinh_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09639 seconds with 10 queries