View Single Post
Default Cảnh đời nghèo khó không biết Tết của đôi vợ chồng khiếm thị
Old 02-10-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,179
Thanks: 11
Thanked 14,057 Times in 11,220 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Tiin.vn - Đối với đôi vợ chồng khiếm thị này để có được một ngày no đủ đã là khó, nói chi đến một cái Tết trọn vẹn.

Hình ảnh đôi vợ chồng khiếm thị chị Linh (31 tuổi) - anh Tài (34 tuổi) cùng con trai dắt díu nhau đi trong cái nắng trưa của Sài Gòn khiến không ít người động lòng thương cảm. Mỗi ngày, cả gia đình này phải đón đến hai tuyến xe bus lặn lội từ Củ Chi lên đoạn đường Phan Đăng Lưu - Hoàng Hoa Thám (Bình Thạnh, TP.HCM) để bán vé số, quãng đường dài mấy chục km. Chị Linh cho biết: "Ở dưới Củ Chi nhà thưa thớt, muốn bán được phải đi sâu vô hẻm, mà mình là người khiếm thị nên đi lại rất khó khăn. Ở dưới đó lại có nhiều người bán nữa nên khó bán hơn trên đây".

Gia đình anh Tài chị Linh

Vốn là những cô nhi, anh Tài và chị Linh bước ra đời và mưu sinh bằng nghề bán vé số. Là người khiếm thị nên khi bán không ít lần anh chị bị những người mua lừa đảo và giựt hết cả vé số. Cho đến nay số tiền nợ ở đại lý đã lên đến 7 triệu đồng. Số nợ quá lớn nên đại lý vé số không còn cho vợ chồng anh lấy thêm nữa. Anh chị chỉ còn biết nhờ vào những người bạn bán vé số khác chia qua cho mình một ít. Nếu bạn lấy được nhiều thì anh chị còn có vé số đi bán, nếu lấy được ít thì nhiều khi anh chị cũng không có tờ nào. Chị Linh lặng lẽ thở dài: "Giờ chị cũng chỉ biết qua được ngày nào thì hay ngày đó thôi. Bán được bữa nay chứ không biết ngày mai sẽ như thế nào. Những người khiếm thị như chị sống được bằng nghề vé số cho đến hôm nay phải nói là đã rất cố gắng".

Sống tạm bợ, ngày nào hay ngày đó, tiền thuê phòng còn thiếu, có thể bị đuổi đi bất kỳ lúc nào, bé lớn nhà anh chị đang học lớp 4 tại một nhà thờ (học miễn phí) phải nghỉ học giữa chừng do đau đầu và có dấu hiệu bị yếu thị lực như ba mẹ nhưng lại không có tiền thuốc thang. Không thân thích họ hàng, chị Linh và anh Tài giờ đây không biết mình sẽ xoay sở ra sao cho những ngày sắp tới. Cuộc sống của những người lành lặn vốn dĩ đã không dễ dàng, đối với đôi vợ chồng khiếm thị này càng khó khăn gấp nhiều lần. Chị Linh tâm sự: "Có những ngày bán hết vé số mà cả nhà cứ lông bông trên đây, chờ cho đến tối mới dám về nhà trọ vì sợ chủ đại lý vé số đến đòi tiền. Số tiền ít ỏi kiếm được của những ngày bán vé số cũng chỉ có thể mua gạo và trứng để sống qua ngày".

Hình ảnh gia đình khiếm thị dắt nhau đi giữa trời trưa nắng khiến cho không ít người thương cảm


Đường xá đông đúc, không ít lần anh chị bị xe đâm phải

Chưa bao giờ anh chị có một cái Tết trọn vẹn. Chị Linh buông lời nhẹ tênh: "Tết cũng như những ngày thường thôi. Tết không gạo, không đồ ăn cũng chịu. Tết năm nay gia đình không có sắm sửa gì hết. Giờ chị chỉ mong có được số tiền khoảng 2 đến 3 triệu trả bớt cho đại lý vé số để có thể lấy tiếp vé số đi bán. Tết đến mà không buôn bán cũng buồn lắm. Mà giờ anh chị cũng không biết làm gì".

Chị Linh - anh Tài đã cố gắng xoay xở trong khó khăn để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn bằng chính sức lao động của mình. Nhưng liệu anh chị có thể tiếp tục những ngày sắp tới khi điểm tựa duy nhất là công việc bán vé số cũng không còn? Lời nói của bé Chinh, con trai lớn anh chị khiến người nghe không khỏi xót lòng: "Cháu muốn đi học lắm, nhưng mỗi lần học là cháu thấy đau đầu quá, không thể học được". Đứa nhỏ là bé Nhân dù đã đến tuổi đi học nhưng vẫn phải theo ba mẹ đi bán vé số mỗi ngày. Tương lai của hai đứa nhỏ rồi sẽ ra sao? Liệu bé sẽ tìm thấy chút gì đó ánh sáng của niềm tin, hi vọng ở phía trước hay phải tiếp tục chuỗi ngày dằn dặt bóng tối mà ba mẹ bé đã phải chịu đựng gần nửa đời người!

Mọi đóng góp hảo tâm xin liên hệ với chị Linh theo số điện thoại 01285515216.
vuitoichat is_online_now  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	8de366de1a34e8ddf505337006d8ba52e19b19f2.jpg
Views:	13
Size:	24.1 KB
ID:	443570  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09445 seconds with 11 queries