Mỗi người cứ sống cho tử tế, rồi người khác sẽ theo. Khi người ta không tử tế, mình vẫn giữ tư cách con người tử tế.
“Nhớ giữ cho cái vườn nhà mình sạch sẽ đàng hoàng (không đầy rác hoặc cỏ dại); đến ngày đổ rác thì nhớ đem thùng rác hay túi rác ra đường,
Ông nhà báo sống "tử tế" ghê ! Nếu ông sống luôn ở VN, ngày ngày chúng ném rác qua nhà ông chắc ông cúi đầu cắn răng lượm sạch sẽ cho "tử tế" ?
Một xã hội đầy rẫy đàn áp bất công mà bảo cứ sống cho "tử tế" thì sống cúi đầu càng chết lẹ !
Ông cứ "Ta về (luôn không về Mỹ nữa) cho kịp độ Xuân sang" mà sống cho tử tế nhé !!! Chúc ông mãi là người tử tế.
|