Bây giờ thì tụi Tàu bắt đầu rãi người của nó khắp nơi trên đất nước Việt Nam rồi . Thời điểm thích hợp thì tụi nó chỉ sang tay cho nhau cái quyền lãnh đạo là xong mọi việc. Lúc đó thì ai dám đứng lên để mà chống đối nữa. Thằng Tàu đã độc như vậy, nhưng thằng CSVN lại còn quá tàn độc hơn nữa. Âm thầm lặng lẽ sang tay từng mãnh đất cho giặc Tàu. Đành đoạn bán đứng dân tộc mình để cầu vinh. Mặt khác thì vẫn ra miệng chống đối Tàu Cộng để tiếp tục diễn cái tuồng "Bán Nước Cầu Vinh". Một mai kia sẽ không còn hai chữ Việt Nam đơn phương nữa, mà sẽ trở thành Vietnam the Republic of China. Chúc mừng cho dân Việt Nam, đến giờ này mà vẫn còn nhậu nhẹt ngày đêm không cần biết đến chuyện gì cả.
|