Thật sự thì cho dù thằng Chó chết nằm trong quan tài kia là HCM hay là tay sai của Trung Cộng thì cũng chẳng có gì khác biệt. Thằng nào cũng là một lũ khốn kiếp như nhau. Đã là Cộng Sản thì chẳng thằng nào giúp nước, chuộng dân cả. Bằng chứng thì cả thế đều thấy rồi. Những nước từ bỏ chế độ CS đều có một hướng phát triển rất tốt. Những nước còn vinh danh CS thì giờ như thế nào? Bắc Triều Tiên, Việt Nam nghèo khó làm thay đổi cả suy nghĩ của người dân. Nền Y tế, văn học và mọi thứ đều xuống đến đáy của tận cùng. Triều Tiên thì đói quá làm liều. Nay hù dọa kiểu nay, mai lại đòi làm lớn chuyện kia để mong được bố thí. Kết quả thì như thế nào? Thằng CSVN thì đi ăn xin khắp 5 Châu, 4 bể,, rốt cuộc thì cũng phải nhờ vào Khúc Ruột Ngàn Dặm để giữ thăng bằng của cán cân thương mại. Tương lai tối đen cho những thế hệ nối tiếp, tất cả cũng chỉ vì tôn thờ cái chế độ dốt nát, và ngu si đần độn CS.
|