Tui thấy nhiều anh hiểu lầm bài này rồi!!.
Bài này có hai đoạn, đoạn đầu là cà phê StarBucks khách xếp hàng chờ để mua uống và không có nói gì đến nhửng người phục vụ có thái độ hay lời lẻ không hay với khách.
Đoan 2 thì mới nói tới "hà nội" nơi có búng mắng cháo chửi ( tui thắc mắc trong nam không nghe nói tới mấy vụ này à?? Chắc không có)
Thằng viết bài này muống lợi dung j ghép cả hai vào chắc nhằm mục đích chê cà phê starbucks đây.
Còn vấn đề ngon hay dở tùy khẩu vị của mổi người. Cho dù họ có uống bắp rang cháy với hóa chất đi nửa thì củng không nói được vì họ lớn lên ở môi trường như vậy và chỉ uống nhửng thứ đó nên không thể cho người ta là ngu.
Tui sang đây củng lâu rồi và vì công việc làm nên không còn được cái thú ngồi uống cà phê phin nhâm nhi như ngày xưa nên đành phải uống cà phê Mỳ mà ngày xưa tui kêu là cà phê dão!!! nhưng rồi lâu năm dài tháng tui quen rồi thấy nó ngon và bây giờ tui hỏng uống nổi cà phê phin nửa . Do đó người Việt trong nước họ uống cà phê đậm quen rồi nên họ không thích là vậy thôi, chửi họ ngu không biết thưởng thức cà phê starbucks là hơi quá đáng!!
Last edited by baymuoi; 02-06-2013 at 17:51.
|