Thế giới ngày càng phát triển lên một tầm cao văn minh, hiện đại, nhưng bên cạnh đó con người lại mất đi bản chất thuần khiết khi đồng loại gặp nạn. Không những thế họ còn ngang nhiên hôi của trước mặt người bị nạn.
Điển hình: Khi thấy người đi đường bị rơi tiền cả người Việt lẫn người Trung không ngần ngại hôi của, chỉ có điều ai làm siêu hơn mà thôi.

Dư luận Trung Quốc vừa rồi lại bất bình trước việc người đàn ông vừa đi rút tiền xong đã vô tình đánh rơi và bị người đi đường hôi hết số tiền dành dụm đó.

Anh Xiaoliang Qin, 31 tuổi, một lao động di cư ở tỉnh An Huy, đã rút số tiền 18.000 Nhân dân tệ (2.890 USD) từ một ngân hàng tại Thượng Hải và định sử dụng số tiền để về quê đón Tết nguyên đán.

Vậy nhưng khi đi qua một ngã tư ở thành phố Thượng Hải, Qin không may đánh rơi tiền khiến những tờ tiền bay tứ tung. Khi nhìn thấy những người đi bộ và tài xế đã đổ xô ra nhặt tiền.

Anh chia sẻ: “Tôi đã hét lên “Đừng nhặt chúng. Đó là toàn bộ tiền lương cả năm của tôi. Tôi cần nó cho dịp Tết. Tôi không thể đón Tết nếu không có số tiền đó. Các bạn sở hữu ô tô riêng, tại sao lại dừng xe và lấy tiền của tôi”,

Dù rất cố gắng nhưng anh chỉ thu hồi được một ít, sau đó chỉ có 3 công nhân quét rác trả lại cho anh số tiền 700 NDT. Anh đã liên lạc với cảnh sát và khi tới nơi họ thấy anh đang quỳ và khóc.

Với sự giúp đỡ của các nàh chức trách, anh chỉ nhận lại được 7800 NDT. Nhiều cư dân mạng hào phóng cũng đề nghị giúp đỡ để anh có được một cái tết ấm no.

Trong khi đó ở Việt Nam, một người đàn ông đi tới ngã năm An Dương Vương thì bị hai tên cướp giật túi xách, nhờ nhanh trí người này đã giữ được túi nhưng vì giằng co mạnh khiến túi bị rách và tiền bị bay ra đường.

Lợi dụng tình cảnh lúng túng của người đàn ông, những người đi xe máy gần đó cùng một số người dân trong khu vực xảy ra vụ cướp đã ào ra giữa đường lượm mất số tiền bị rơi ra trước ánh mắt thẫn thờ và bất lực của người đàn ông bị nạn.

Nhiều người cứ ngỡ tiền từ trên trời rơi xuống và thản nhiên "cướp" trắng trợn số tiền trong ánh mắt bất lực của người bị mất. Nhiều người rất búc xúc khi thay vì giúp đỡ nhiều người lại biến mình thành những kẻ cướp đường.

Không chỉ tiền mà người dân sẵn sàng "cướp" bất cứ thứ gì có giá trị trên đường dù là của bị nạn.

Không chỉ tiền mà người dân sẵn sàng "cướp" bất cứ thứ gì có giá trị trên đường dù là của bị nạn.
theo PNTD