VC hèn với giặc, ác với dân. Tàu xâm chiếm đất nước ta, VC chỉ biết ra nói qua loa "chủ quyền" ở trong nước nhưng không dám nói một tiếng trước quốc tế. Ở LHQ, không dám nói một lời huống chi thưa Tàu Cộng xâm lược như Phi đã làm. VC chỉ biết đàn áp dân lành. Chúng chỉ biết dùng "phản động" để đàn áp, sách nhiễu and bỏ tù người dân yêu nước. Chúng sợ mất lòng đàn anh Tàu bởi vì chúng đã kỹ công hàm bán nước 1958. Chúng cõng rắn cắn gà nhà, ủng hộ Tàu xâm chiếm Hoàng Sa 1974 .....
Thật là bất công cho những ai bị ghép vào cái tội phản động trong khi họ chỉ dùng cái miệng để nói. Họ không có một vũ khí trong tay mà phản động cái gì chứ. Tại sao? VC tốt thì sao lại sợ. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân phải không? Với hơn 800 tờ báo quốc doanh mà VC vẫn sợ người dân có cái quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận .... Chẳng qua chúng chỉ muốn độc tài tham nhũng, vơ vét tài sản của dân của nước.
VC nói tham nhũng là quốc nạn cũng có nghĩa là VC là quốc nạn bởi vì đảng viên là người tham nhũng. Chúng kêu gọi chống tham nhũng nhưng ai hở miệng thì bị ghép cho cái tội phản động vì nghe lời thế lực thù địch nói xấu VN. Chúng mập mờ VC với VN, tổ quốc để đàn áp dân.
Đa phần người Việt Hải Ngoại là người tỵ nạn cộng sản. Họ rời bỏ quê hương, bỏ lại của cải, người thân để tìm tự do. Họ thà chết trên biển Đông còn hơn sống chung với VC. Khi họ ra đi họ chỉ mang theo một vật là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Một lá cờ đã bị thay thế bởi lá cờ máu cộng sản ở VN. Vì thế khi đi đâu và làm gì thì họ cũng mang theo để quốc tế biết nguồn gốc của họ. Họ là người Việt tự do không theo cộng sản. Lá cờ là đại diện một VN tự do không lệ thuộc vào cộng sản.
À nè! Cộng sản là gì? Bản chất của Cộng Sản là gì? Chuyên Chính Vô Sản phải không? Đảng viên CSVN ngày nay có còn Chuyên Chính Vô Sản không? Đảng viên cs ngày nay tham nhũng ngập trời. Làm gì cũng cần phải có phong bì, nhậu nhẹt, ô dù ... nếu không thì vào tù. Nói chung VC là một thứ ung thư hết thuốc chữa cần phải cắt bỏ như Liên Xô và các nước Đông Âu đã làm.
|