Đại đa số người dân VN rất nghèo nàn hiểu biết về chính trị. Củng phải thông cãm cho họ, từ nhỏ đả bị quái đảng csvn nhồi sọ, lớn lên một chút thì phải lo kiếm ăn cho gia đình và bản thân, thì lấy đâu đọc sách báo, học hành để có thể biết được cái gì là nhân quyền, cái gì là tự do. Họ chưa hề được cái may mắn đi ra nước ngoài, học hỏi những cái chân thiện mỹ của người dân xứ người. Thậm chí họ bị quái đãng csvn đè đầu, cưỡi cổ bao nhiêu đời từ đời ông cố, tới ông nội, cha mẹ họ và nay là họ, sắp sửa sẻ là con cháu họ. Nhưng có bao nhiêu người dân VN thấy, và dám nói lên sự thật, bỡi tù tội do đãng cướp csvn đưa ra đả làm nhục chí, chùng chân họ. Có bao giờ họ tự hỏi " nếu họ không đứng lên để giải tán bọn cướp ngày này thì ai sẻ đứng lên????" và đời con cháu họ sẻ về đâu???? Họ có nhiều thứ để mất nữa không????
|