Thằng này trước đây nằm vũng ở SG cho bọn VC, có thể là đám "đặc công SG" được chia cho miếng đất này để khai hoang, canh tác. Giờ thì nó lấy lại thôi, bày đặt nói với phóng viên là mất nhân quyền. Gieo giống nào thì gặt lấy quả đó thôi con ạ, đừng than trời, trách đất gì cả. Có ngon thì ôm bom xông vào trụ sở của đám ăn cướp mà thí thân chết chùm với nó, thì họa chăng nó mới sợ không dám ăn cướp của người khác nửa. Hy sinh vì tập thể đi chú em, bỡi vì cũng không còn gì để mất nửa. Đả mất cả cuộc đời vì bị cs lừa gạt rồi, giờ thì chỉ còn cái mạng cùi không liều để sống nhục làm gì???
|