Hahahahhaa...Có công với cách mạng như vậy mà bây giờ còn bị chúng nó tước hết tài sản sau khi ăn nên, làm ra. Thử hỏi những thằng ngu dại người Việt hai ngoại ôm tiền trở về VN để làm ăn thì số phận sẽ ra như thế nào. Khúc ruột ngàn dặm, và hòa giải dân tộc là những câu nói trên vành môi. Nhưng không ít người Việt hải ngoại lại mạnh miệng khen tặng những mỹ từ cho bọn khốn kiếp CSVN rằng đất nước ta bây giờ đã thay đổi. Nhà nước mở cửa cho người Việt tha hương trở về. Rồi nào là bây giờ Việt Nam đẹp lắm, mọi thứ đều khác xưa.....
Thật là nhói lòng khi nghe những lời tán thưởng này thay cho những lời ta thán từ người dân cùng khổ. Khi những sự việc đáng tiếc xảy ra thì mới biết giờ mình đã trắng tay khi trót nghe theo lời của CS thì đã quá muộn màng. Hỡi những người có đầu óc nông nổi và ngu mụi kia hãy tỉnh giấc chiêm bao đi. Làm ăn với CS là mang tiền đổ vào những cái hố sâu thăm thẳm. May mắn thì còn được cái mạng lếch về lại được các nước tự do, nhưng không thể làm lại từ đầu được nữa, vì niên kỷ đã cao. Còn không nữa thì chết mất xác cũng chẳng ai hay. CSVN nó có lắm cách để ghép tội người ta, và nếu cần thiết thì chỉ cần vài trăm dollar là nó có thể cho người thanh toán rồi dàn cảnh tai nạn rồi. Đã qua đến bến bờ tự do thì sự hiểu biết cũng nhiều hơn, nhưng sao lại tự chui đầu vào những cái bẩy như con thiêu thân ngu xuẩn vậy?
|