Quote:
Originally Posted by qthinh
hehehe, chu9 quên tui nói tui là ai hả? tui chỉ là một người bình thường không có thù hằn gì với ai cả, nhìn sự việc khách quan, biết tôn trọng ai coi mình là người.
hehehe chu9 muốn theo vc cũng không có được đâu, lý lịch xấu rồi, sợ về vn làm ca sĩ cũng không có được.
Tui chưa có rảnh để về vn thăm quê, cớ sao lại đi gặp chú được. Ông bà chửi mới sợ.
Người có học hành không phải ai cũng biết cư xử lễ độ.... Còn chu9 chửi tui hay ai chửi tui cũng vậy hehehe tui đã nói rồi, coi như chó sủa bên tai, làm sao cản được, càng không chấp nhất làm gì hehehehe
|
Hehehehe ...
Nếu là 1 người bình thường như chu9 đây thì ai muốn gặp cũng được cả ... làm gì mà phải sợ hay mắc cở .. ai ai cũng có lý tưởng mà ..
Làm gián điệp cho Việt Cộng thì dù ai biết thì càng sợ qthinh trả thù ..
Tự nhận đi trên mạng này không ai làm gì nhau cả ..
Làm chó săn cho Việt Cộng mà hèn vậy làm sao làm
Việc lớn chả nhử suốt đời bú cặc Việt Cộng à ? Vương lên chứ .... Khg rảnh thì nhờ mẹ mày đi gặp chu9 ... Chứ để lâu con c@c chu9 hết xuống đường rồi ....
Có cơ hội Bắc Cụ mà không chịu à ? Chó mà cũng chê cứt sao ?
Nếu đê hèn vậy thì im mồm lại nhe qthinh ... Đừng có đụng tới những gì chu9 comment nhé ... Chu9 hay nứng sản lắm ...OK mother f.cker ...
Hehehehe