View Single Post
Default Ý kiến bạn đọc về đường hoa Nguyễn Huệ Saigon và Hà Nội.
Old 01-31-2013   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Cũng là đường hoa, chợ hoa, nhưng sao ở SG nhìn vào lại văn minh lịch sự đến thế , trong khi ở HN thì......... buồn thay ..... họ cứ đổ lỗi là do các người dân vùng khác tới chư ko phải người gốc HN, vậy thì ở SG có bao nhiêu % là gốc SG ?




Hà nội cũng có người nọ người kia. Vấn đề là ngừơi miền Bắc ko được như miền Nam. Đã sống ở cả 2 miền và thấy người miền Nam có cái j đó thân thiệt tốt đẹp hơn người miền bắc. ( mình là người bắc nhé )




Đường hoa Nguyễn Huệ là net văn hóa độc đáo, thể hiện sự văn minh thanh lịch của người Sài Gòn.




hoa ở Sài Gòn không bị giẫm đạp như Hà Nội, văn minh là phải từ cái nhỏ vậy...




mình ở sài gòn cũng 10 năm rồi , ngắm đường hoa từ năm 2002, đây đúng là nơi để gia đình và mọi người thưởng ngoạn ngày tết, và nó trở thành văn hóa sài gòn, các bạn để ý thấy tất cả đều không có rào chắn, hoặc ...




Thể hiện sự văn minh, trí thức của người miền nam nói chung.




Đây là nơi hiểu rõ nét sự khác nhau về văn hóa thưởng thức hoa của Sài Gòn và Hà Nội,
ở Hà Nội, khi vườn hoa mới khai trương cũng là lúc vườn hoa xơ xác, còn đường hoa Nguyễn Huệ thì sao ? chắc mọi người đã có ...




Ở VN,chắc có lẽ đường Nguyễn Huệ là đẹp nhất!Con đường không quá dài(khoảng 800-900m)rất rộng,2 bên là những cao ốc không quá cao;đầu là tòa nhà cổ rất đẹp(trụ sở UBNDTP) có tượng đài Bác thật là trang trọng,nhưng rất gần gũi;đầu còn lại là sông Sài Gòn thoáng ...




Lần nào có các sự kiện thế nào cũng thấy một số người lấy cơ hội vào chỉ trích các địa phương khác, nhất là Hà Nội, về khoản này. Xin thưa là tôi cũng đã vào Sài Gòn xem đường hoa Nguyễn Huệ rồi, cũng chẳng phải mỹ mãn ...




SG ĐẸP QUÁ SG ƠI SG ƠIIII....
NĂM NAY MÌNH SẼ LÀM 1 CHUYẾN DU XUÂN Ở SG,VÒNG QUANH TP,ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ ..THÍCH QUÁ ĐI...
SG BAO GIỜ CŨNG THẾỊU DÀNG VÀ NGỌT NGÀO !




Đẹp thật đấy! Không biết các nghệ nhân ở đâu đến làm đường hoa? Nếu có 1 công viên như vậy ở trung tâm TP, trồng cây trên để nhân dân các cháu thiếu nhi đến xem cả năm thì hay biết mấy!




Cứ mỗi độ xuân về tôi lại nao nức đi tham quan đường hoa Nguyễn Huệ, mặc dù tôi không sống ở Sài Gòn. Khi cùng mọi người hòa mình vào đường hoa tôi như được sống trong thiên nhiên, tìm thấy tuổi thơ của mình trong đó cho dù đôi lúc phải chen lấn.



VNExpress
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafengoctung.jpg
Views:	28
Size:	145.5 KB
ID:	441729  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09928 seconds with 11 queries