Năm 2008, tỉnh Sơn La tổ chức lễ khánh thành “chợ Giảng Lắc” trên những thửa ruộng của bà con người Thái ở bản Giảng Lắc, phường Quyết Thắng. Song, đã qua 5 mùa hoa ban nở trắng núi rừng mỗi độ xuân sang, chợ Giảng Lắc vẫn là cái chợ hoang vì xa dân, xa đường số 6 mặc dù chợ khá khang trang, bề thế.
Chợ Giảng Lắc (thành phố Sơn La) không ai vào chợ sau 5 năm khánh thành (ảnh chụp tháng 11.2012). Ảnh: CHÂU PHONG Đây là hậu quả tất yếu của tệ quan liêu - xa dân, không tham vấn ý kiến nhân dân trước khi làm chợ dẫn đến lãng phí cả tỉ đồng do nhân dân đóng góp qua thuế.
Theo Lao Động