View Single Post
Old 01-28-2013   #11
fasan3
R1 Thường Dân
 
Join Date: May 2009
Posts: 17
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 17
fasan3 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Chao cac ban
Phát tích của người Kinh chính là mảnh đất "nho nhỏ" nơi ngã ba Bạch Hạc.Nơi đây có đền thờ 18 vị vua Hùng mà toàn thể con dân nước Việt đều hướng về chiêm bái.
Khi nước Nam bị tạm thời bị chia thành hai quốc gia,vấn đề thống nhất Việt Nam luôn nằm trong sách lược của cả hai phía. Nó chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chẳng phải Cụ Ngô đình Diệm đã hô hào Bắc tiến?
Chẳng phải Cụ Hồ đã từng tuyên bố: Nam bộ là máu của máu Việt Nam,là thịt của thịt Việt Nam... khi thực dân Pháp âm mưu tách Nam bộ thành một xứ riêng, một quốc gia riêng ?
Và sau đó các lãnh đạo CS Bắc Việt thề đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập, thống nhất đất nước!
Ý chí toàn vẹn lãnh thổ, không bao giờ chấp nhận bị chia cắt đã ăn vào máu thịt tộc Việt.
Đó chính là lí tưởng bao trùm lên mọi lí tưởng mà Mỹ giờ biết rõ, mọi thứ khác chỉ là "phương tiện", không hơn. Họ đã trả giá cho sự "lắng nghe" và "thấu hiểu" hơi bị muộn màng, dù sao sự tháo chạy của họ tại Việt Nam lại là bài học cho hôm nay, một dân tộc cứng đầu, cứng cổ và không bao giờ chịu khuất phục ngoại bang. Nó là bản chất dân tộc Việt, không như người Hán, phải cam tâm cúi đầu, dù phải cạo đầu mặt trước, buộc tóc mặt sau trên cái sọ "đẹp đẽ" suốt hơn 2 trăm năm nhục nhã. Bị các tiểu quốc xâu xé liên miên, cho đến khi chú Sam ra tay dẹp yên mới hòng dám ngẩng cái mặt lên...
Những người lính Việt vừa chiến thắng đế quốc Pháp, họ đã rất hậm hực và nuối tiếc khi thời cơ thống nhất giang sơn bị lỡ hẹn, những ông Lớn đã mưu toan riêng để chiến thắng của họ không được trọn vẹn.
Đoàn quân Bắc Việt lại lên đường, họ ra đi từ nơi phát tích của dân tộc, trong hành trang của họ, ngoài khẩu súng, trong trái tim họ là nỗi khát khao thu giang sơn về một mối...đây chính là lí tưởng có sức thuyết phục nhất !
Những lãnh tụ CS lại đa phần là người Miền Nam mà kiệt suất nhất là Ông Lê Duẩn.
Vậy lí giải sao đây khi cứ mãi "bài ca" Miền Bắc xâm lược Miền Nam?
Chỉ có thể nói, tâm nguyện của toàn dân Việt luôn muốn có chung một mái nhà.
Càng xa nhà, ý chí của họ càng mạnh mẽ...
Còn cách lí giải nào có sức thuyết phục hơn?
fasan3_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09948 seconds with 10 queries