Quote:
Originally Posted by Vien_Phuong
Bạn joebob3 à, tôi là dân ăn thịt chó đậy. Nói thiệt với bạn có lẽ bạn còn bé nên không biết đấy thôi, thời chiến tranh nhiều đứa tui tôi phải chờ có dịp về phép, hoặc về hậu cứ v.v mới có dịp kiếm tiệm thịt chó nhậu. Còn khi hành quân thường ở khu rừng rú, làng quê và đám Cán Bộ Du Kích, hoặc Dân 30 (dân Miền Nam theo Việt Cộng) đã ít ăn thịt chó, ban ngày họ thường tránh phe Quốc Gia (tối thì bắn nhau với Ngụy), và nhất là họ không thích Lính Ngụy cho nên khó kiếm thịt chó lắm. Cho nên xin bạn tha cho mấy thằng bố chúng tôi được yên mồ yên mả, nếu muốn địt thì chúng mình hẹn nhau tới chỗ nào đó địt vài cái để chovào Lịch Sử Chống Cộng. Qua bên này gần 40 năm không có thịt chó ăn nên bị bịnh ngứa chim mới tội chứ
|
Chào bạn VP lần nữa Tôi thấy có một điều lạ ,mỗi lần nghe nói đến bắn máy bay B 52 là bạn thích chí nhảy vào ngứa miệng trên lẫn dưới phang " HÀM MÔ CÔNG " trong bộ CỬU ÂM CHÂN KINH bạn học sai đường lối . Nếu bạn thuộc quân đội bắc việt ngày trước có lẽ là lính phòng không , nếu là quân lực VNCH thì binh chủng bạn tôi không biết .( số quân bao nhiêu số chủ lực hay đia phương )
Riêng chỉ có từ LÍNH NGỤY bạn dùng là tôi thắc mắc ??? Dân 30/ 4 là nói về năm 75 .Trước năm 75 dân theo VC thường gọi dân tập kết , MTGPMN và từ VẸM bạn cũng chẳng hiểu và nói bừa HÀM MÔ CÔNG
một điều chắc chắn bạn chẳng phải là lính VNCH , tại sao phải mượn danh lỏe bịp KHÔN LIỀN nhưng chưa NGOAN . bạn muốn biết rõ QLVNCH tôi sẽ nói cho bạn nhiếu điều cách cơ cấu tổ chức . cứ lối mượn danh như bạn miệng trên nhai thịt chó ( món ăn thuần túy của dân bắc tôi không bàn và đã kích về ăn uống ) phần dưới chơi chưởng HÀM Mô CÔNG
Chào bạn