Một bé trai 11 tuổi người Tây Ban Nha bắt cóc... chính mình nhằm ngăn cản cha mẹ tham dự một cuộc họp phụ huynh ở trường.
 |
Ảnh minh họa. |
Cậu bé (danh tính không được tiết lộ) đã gửi một tin nhắn cho bố vào chiều 21/1, thông báo rằng cậu đã bị bắt cóc trên đường phố ở thị trấn quê nhà Xinzo de Limia, thuộc vùng Galicia, phía Tây Bắc Tây Ban Nha.
Khi người cha gọi vào số di động của con trai, cậu bé liền giả giọng thều thào kể về quá trình cậu bị một người đàn ông lạ mặt bắt đi ở ngay gần nhà khi đang ra ngoài đổ rác. Cậu bé cũng nói với bố rằng cậu ta đã bị trói vào sau một chiếc ghế xanh.
Người bố, vốn là một cảnh sát của thị trấn, lập tức phát cảnh báo ra toàn quốc. Các đồng nghiệp của ông cũng nhanh chóng chặn hết các tuyến đường trong tỉnh.
Thậm chí cảnh sát ở Bồ Đào Nha cũng được thông báo về vụ việc để phòng trường hợp những kẻ bắt cóc chạy qua biên giới giữa 2 nước.
Trong khi đó, truyền thông địa phương liên tục đăng tin và kêu gọi người dân cung cấp thông tin để giúp cảnh sát tìm được cậu học sinh.
Tuy nhiên, chỉ 2 giờ sau khi thông báo khẩn được ban ra, cậu bé bị phát hiện trốn trong ngôi nhà bỏ hoang của gia đình, sau khi bố cậu phát hiện chìa khóa của ngôi nhà này đã biến mất khỏi chỗ mà ông thường để.
Cậu bé sau đó đành thú thực với bố rằng cậu đã lên kế hoạch tỉ mẩn và tinh vi này để ngăn bố mẹ đến gặp cô giáo vào chiều hôm đó. Cậu bé lo sợ rằng cha mẹ sẽ vô cùng tức giận vì thời gian gần đây cậu thường xuyên bị điểm kém.
Bảo An (theo
Telegraph)