Quote:
Originally Posted by VNCH_
Ê con chó điên ,ông không chưỉ mầy thì mầy chịu không nổi hả ,ông chưỉ nhiều rồi ,bây giờ phải dưỡng sức để về Việt Nam ăn Tết , mầy có biết là vé máy bay về VN bán chạy như Tôm tươi hông ,không nhanh tay ở lại đây ăn Tết với đám chó điên tụi bây thì chán bõ mẹ. Sẵn đây tặng mầy bài thơ cuã Cố Thi Sỉ 12Ba tặng người con gai tên Hương Giang . Ôi, Dòng Hương Giang hiền hoà thơ mộng. Sao em lộng lộng như sóng bạc đầu . Bên đây cầu dang 2 tay anh đợi . Em ngại gì sao chẵng Bước Sang Ngang. Sang Ngang đi ,kẽo lỡ làng đôi lứa . Vì anh gìa, không chờ được nưã đâu . Ôi bài thơ tình bất hủ cuã Cố Thi Sỉ 12Ba wá hay.
|
Ê VNCH_(12Ba)! về VN nhớ mang tiền khá khá chút nhe (bên này làm "Bắc Cụ" 1 tiếng đc mấy đồng?) đễ lo cho các đồng chí của chú mày thủ tục "
đầu tiên" khi mới tới phi trường. Và nhớ dưỡng sức ăn chơi với đám đồng chí của mày và luôn thể mày quăng vài trái lựu đạn nỗ cho giòn nhe VNCH_ !. Ai có có hỏi mày bên này làm gì? thì nói khiêm nhường chút ---> Tôi bên này là " Chuyên Gia-Sư (Master PHD) "Bắc Cụ" cho công ty Mỹ "WASH FOX" (tạm dịch đỡ là công ty "Chùi Con Chồn") bà mẹ tên nghe cũng "
hoành tráng" à nhe! Chúc VNCH_ có những giây phút ăn chơi thoải mái.....Khi về bên này có người lo sẵn 2 bao xi-măng đễ phòng hờ chửa bịnh sida cho chú mày.