Có 1 điều tớ không hiểu, là không lẽ tất cả quân đội, công an của nước việt + từ trên xuống dưới đều ăn phải cám lú của tụi tàu + hay sao? những thằng lãnh đạo chúng nó chỉ có 1 số ít thôi không lẽ phần còn lại những thằng bộ đội, hay những thằng công an chúng không phải là con người bọn chúng chỉ là những bóng ma hay robot nên phải nghe theo sự điều khiển của những thằng pháp sư nô tài của tàu + chỉ biết nghe mà không biết phân biệt đúng sai cho nên chúng bảo đàn áp dân biểu tình chống quân xâm lược thì bọn này giống như những hồn ma những con robot vô tình cãm không suy nghĩ cho dù cha mẹ chúng đứng trước mặt chúng cũng xử, nếu chúng là con người có đầu óc tại sao chúng không phân biệt trắng đen phải trái, tại sao phải nghe lời những thằng bán nước hại dân? nếu không phải là những hồn ma nếu không phải là robot thì hãy thức tĩnh lại đi hằng triệu triệu con người hãy đứng lên mà xử những thằng cầm quyền nếu chúng muốn làm nô tài thì đuổi chúng ra khỏi đất nước Việt qua tàu mà làm nô tài đừng đem dân Việt đi làm nô cùng với chúng.
|