Thông cảm, mấy thằng Việt cộng chẳng biết làm gì hơn là tụi nó tự trấn an bằng cách tưởng tượng. Giống y như một thằng khủng bố Hồi giáo trước khi đeo bom vô người để đi ám sát người khác thì nó biết rằng nó sẽ nổ banh xác trước tiên. Nhưng nó vẫn tự nhủ nó sẽ được lên thiên đàng với Allah của nó và được thưởng 49 bà vợ để tha hồ sex non stop (nó làm y như chỗ Allah ở là động đĩ không bằng). Quan trọng hơn là nó tự nhủ nó có tan xác thì gia đình nó cũng sẽ cơm no áo ấm nhờ nó chứ nó không hề biết rằng sau khi nó chết gia đình nó sẽ bị chòm xóm chửi rủa ủm củ tỏi còn nó có thể đứng hầu quạt Diêm vương chứ đừng mơ hưởng dục lạc trên thiên đàng với Thượng đế của nó.
Tụi cộng phỉ cũng vậy, biết rằng vũ khí của tụi nó chế tạo đã quá lỗi thời và hiện nay kẻ chiếm thế thượng phong không phải nhờ vũ khí mà nhờ nhiều yếu tố khác nhau như chiến thuật, quy trình chiến đấu logic hay tâm lý chiến...Nhưng tụi nó vẫn hô to hét lớn rằng vũ khí của tụi nó thế này thế kia...hơn cả Mỹ và Tây phương.
Ừ, thì cứ cho là tụi nó nói thật đi, nhưng thử xem quân Taliban từ trước đến nay đều trang bị vũ khí có xuất xứ từ Nga hay Tàu, vậy sao cho đến giờ này vẫn chưa thấy một thằng Taliban nào tuyên bố đã triệt hạ viên sĩ quan cao cấp nào của Mỹ hay của NATO bằng máy bay tàng hình không người lái. Phải chăng thằng Nga hay thằng Tàu cũng chưa chế tạo nổi một chiếc máy bay kiểu như vậy để cung cấp cho tụi khủng bố Taliban.
Còn về máy bay tàng hình của Nga hay Tàu thì hiện nay toàn nghe báo đài của Việt cộng tung hứng và mấy thằng A chệch tự sướng với nhau chứ có thấy nước nào đặt mua máy bay tàng hình Made in China hay Russia bao giờ đâu. Trong khi cả thế giới đều biết khoảng năm 2005 NATO tấn công Yugolavia và một chiếc máy bay tàng hình Stealh Bomber 117 của Mỹ bị rơi tại đó và mấy thằng chuyên gia Nga và Tàu vội vàng ra giá hàng trăm triệu USD để mua lại những mảnh vỡ của chiếc may đó từ kho chiến lợi phẩm của Yugoslavia sau khi Mỹ đã cho dội bom làm tan nát chiếc máy bay bị nạn đó ra thành từng mảnh vụn. Rồi từ đó đến nay có thấy thằng Tàu hay thằng Nga tuyên bố bán được chiếc máy bay tàng hình nào cho khách hàng của tụi nó không ? Giờ đùng một cái thằng Việt cộng thêm thắt máy bay tàng hình của Nga vượt hẳn máy bay Mỹ về động cơ và có giá rẻ bèo. Đến nỗi xe hơi kia thằng Tàu hay thằng Nga còn chưa tự chế tạo nỗi một chiếc cho ra hồn thuộc loại đẳng cấp quốc tế thì làm sao có khả năng và kỹ thuật ngang bằng Mỹ và Tây phương khi họ đã đầu tư nghiên cứu phát minh ra những loại vũ khí tối tân trước tụi nó hàng chục năm trời.
Mẹ kiếp mấy thằng Việt cộng toàn phịa chuyện trẻ con để đáp ứng thị hiếu của mấy đứa đọc báo lá cải rẻ tiền trong nước. Y như cái vụ tụi nó chém gió thằng sĩ quan Việt cộng về hưu tự chế ra máy bay trực thăng có thể thay thế những máy bay nhập ngoại đắt tiền. Nhưng nổ chưa hết thùng đạn lép đã thấy báo của tụi nó đăng máy bay tự chế của thằng kia vừa bay lên cao 10 m đã rớt xuống tan tành từng mảnh vụn và bị nghiêm cấm tiếp tục thử nghiệm vì quá nguy hiểm đến người dân.
Nói chung thì ở ngoài này thiên hạ tiếp xúc nhiều nên biết tỏng đâu là thực đâu là giả nên tụi cộng phỉ khó ba xạo được và tụi nó chỉ bốc mẻ với dân trong nước đồng thời qua đó hù dọa người dân đừng giở trò vì đàn anh tụi nó đã chế tạo được vũ khí tối tân có thể cung cấp cho tụi nó. Nhưng lần hồi theo những gì tụi nó từng tung hứng thì người ta dễ dàng nhận ra tụi nó thích xài bom miệng cho đỡ thèm. Chẳng hạn vụ tàu sân bay đầu tiên của Tàu phù đã được mấy thằng Việt cộng đẩy lên chín tầng mây, nhưng chưa được bao lâu lại ê chề đăng tin chiếc tàu kia chỉ có khả năng giúp Tàu phù huấn luyện binh lính, còn để chiến đấu thì chưa ra trận đã bị bắn chìm...
Thôi thì thông cảm cho cái thói tự sướng của đám cộng phỉ. Tụi nó quen ăn tục nói láo quen rồi nên thành cái bệnh gia truyền trong đám tụi nó. Coi như là thương hại cho sự ngu dốt và quê mùa của tụi nó vậy.
|