CHả có bóng ma bóng mát gì ráo trọi cuộc chiến VN là cuộc chiến giữa 2 ý thức hệ,CS và TB,cuộc chiến không có kẻ thắng người thua chỉ có nhân dân VN là lảnh hậu quả.Nếu người Mỹ muốn triệt tiu CS trên quê hương VN thì họ đã có nhiều phương cach để làm,một trong những phương cách đó là tiếp tục ủng hộ đồng minh VNCH về cả mặt chính trị và quân sự. Nhưng thật không mây cho dân tộc VN cái ác được lên ngôi đẩy cả dân tộc Việt vào màn đêm u tối hàng triệu người bỏ nước ra đi tìm tự do,hàng trăm ngàn người bỏ mình nơi biển sâu,đất cho đến nay vẫn là một xứ sở vô luật lệ chà đạp nhân quyền và tụt hậu nhất đông nam Á! Phải! Nếu có bị ám ảnh thì người Mỹ sẽ bị ám ảnh vì đã bỏ rơi đồng minh đẩy cả dân tộc Việt vào vòng nô lệ cho chủ nghĩa quái thai Cộng Sản!.
|