Thúy Nga thực sự là một trung tâm lật lọng, và ăn nói hàm hồ. Một mặt thì chối bỏ là mình không thân cộng. Mặt khác thì đưa toàn đám ca sỹ Việt Cộng vào cái gọi là gia đình Thuý Nga.
Tô Ngọc Thủy: Chúng tôi nghĩ đó là đường đi mà chúng tôi sẽ tiếp tục. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ đem lại lợi ích cho văn hóa Việt Nam tại hải ngoại, gìn giữ tiếng Việt tại hải ngoại qua những bài hát, lời ca.
Những bài nhạc gần dây do ca sỹ của TN liên tiếp vinh danh trên sân khấu là loại nhạc gì? Những loại nhạc mì ăn liền này là văn hóa của đám đỉnh cao trí tệ có thể giúp người Việt hải ngoại duy trì và gìn giữ gì đây? Nói một cách khác Thúy Nga đã gián tiếp giúp Việt Cộng thúc đẩy và hoàn thành nghị quyết 36 thì đúng hơn.
Hình như là có một ai đó bảo rằng Trúc Hồ là đần độn thì kẻ đó là một thứ côn trùng. Thậm chí là một loài súc sanh không có trí khôn để mà suy nghĩ như con người được. Asia đáng được vinh danh là cái nôi của âm nhạc Việt Nam hải ngoại, và đồng thời giúp bảo tồn nền văn hóa thực thụ của người Việt. Trên thực tế thì Asia vẫn là một trung tâm thương mại, nhưng tiền kiếm được của khán giả thì mang ra phục vụ lại cho khán giả. Nghĩa cử cao đẹp như vậy sao lại gọi là đần độn?
Tên này lại càng không đáng được làm súc sanh khi bảo rằng Việt Cộng phải nhớ ơn Trung Cộng. Nhớ ơn không có nghĩa là phải dâng cả con dân và mãnh đất ông, cha mình cho Trung Cộng như vậy. Có lẽ tên này khi thua nợ cờ bạc sẽ dâng cả mẹ nó cho người ta "Đục" để trừ nợ cho nên mới có giọng điệu thú vật như vậy. Làm người mà vô cảm như vậy thì còn thua loài súc sanh.
|