Dưới sự lảnh đạn "tối tăm" của quái đãng csvn và nhà nước "ngu muội, tham nhũng" CHXHCNVN (CHẴNG HỀ XẤU HỔ CHÚT NÀO VÌ NGU) người dân VN được sống trong "thiên đường" ngập lụt mỗi lần trời mưa, dù là mưa nhỏ. Vậy mà không hiễu tại sao họ vẫn trân mình chịu đựng, không hề ta thán, không hề đấu tranh, không hề tự hõi tại sao?. Ngày nào mọi người dân VN còn sợ hãi, còn hèn nhát, còn thờ ơ, thì mãi mãi còn sống kiếp sống hèn mọn như thế này. Tự do, độc lập, dân chũ là những thứ không phải từ trên trời rơi xuống, hay tự động mà có được, mà phải đổ xương máu, đổ mồ hôi, tranh đấu để có. Không ai có thể giúp mình bằng chính bản thân mình. Hỡi người dân VN hãy nhớ lấy điều đó.
|