Quote:
Originally Posted by qthinh
Tui chẳng có gì khác người cả, thiếu nhẫn nhịn nữa là khác. Chuyện mấy bác trong này chửi tui... tui nhẫn nhịn? hehehe hoàn toàn không có vì chẳng có tác động gì cả. Tui thấy buồn cười nữa là khác vì tui không biết họ chửi vậy thì được cái gì? Buồn cười hơn nữa là gọi tui là công an mạng hehehe... Thôi đói bụng rồi, kiếm cái gì ăn đã.
|
Gia đình tao rất rành tánh nhẫn nhục "cố đấm ăn xôi", chui vô đáy quần dân trốn trong thời kỳ chiến tranh của lũ việt cộng chúng mày, nhưng khi quyền lực trong tay chúng mày thì ân nhân trở thành kẻ thù. Điều này đang lập lại trên các trang mạng.
Nhân đạo với việt cộng mạng là tự sát.