Gần một tuần sau khi các nắp cống trên đại lộ Võ Văn Kiệt bị mất trộm, đến sáng nay 12/1, những cái “bẫy chết người” này vẫn chưa được khắc phục.
Ngày 8/1, Sở Giao thông Vận tải TPHCM chỉ đạo cho các đơn vị phải khắc phục ngay tình trạng hàng loạt nắp cống trên đại lộ Võ Văn Kiệt bị trộm, biến thành “bẫy chết người” rình rập các phương tiện tham gia giao thông mà báo
Dân trí đã phản ánh.
Một số cống mất nắp vẫn chưa được khắc phục, gây nguy hiểm cho người đi đường (Ảnh chụp ngày 12/1)
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV
Dân trí trong sáng ngày 12/1, trên đại lộ Võ Văn Kiệt các vị trí có nắp cống bị mất như chân cầu Rạch Cây (quận 6) và chân cầu Chà Và (quận 5) đã được khắc phục. Nhưng vẫn còn 3 nắp cống chưa được khắc phục nằm trên làn đường dành cho xe gắn máy (đoạn cách cầu Chà Và khoảng 200 mét hướng về quận 1) vẫn đang chờ bẫy người đi đường.
Ông Phan Huy Toàn (67 tuổi, ngụ phường 7, quận 6) cho biết “Cách đây hai ngày một người dân chạy xe gắn máy lưu thông qua đây, khi phát hiện hố sâu phía trước nên đã đánh tay lái để tránh và té ngã, rất may chỉ thương nhẹ ở cánh tay”.
Sau vụ tai nạn đó, ông Toàn đã dùng một sốthanh cừ tràm cắm vào miệng hố để cảnh báo cho các phương tiện tham gia giao thông biết, nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc.
Thảo Trần - DânTrí